Không chỉ bạn nữ, xu hướngcác chàng trai bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng, với cấp độ khác nhauchủ yếu do những người thân quen gây ra.
Anh gia sư
T.Đ.K., sinh viên năm thứ 3 ĐH GTVT từng tìm đếnchuyên gia tâm lý để được tư vấn thoát khỏi triệu chứng gay. K. kể, năm họclớp 11, bố mẹ thuê nam sinh viên về dạy kèm. K. nhận được sự kèm cặp nhiệttình của anh gia sư không chỉ trong việc học. Thấy con học tiến bộ, bố mẹ K.yên tâm giao phó con cho gia sư.
“Lúcbố mẹ có nhà, anh chỉ tập trung vào việc giảng bài. Khi bố mẹ vắng nhà, anhmang theo đĩa VCD có cảnh nam – nam quấn quýt lấy nhau rủ tôi cùng xem. Lúcđầu tôi hoảng sợ từ chối nhưng anh nói không ảnh hưởng gì đến việc học màgiúp giải trí, học tốt hơn thôi”, K. kể. “Tôi không phản ứng nổi mà chỉ ngồikhóc. Đêm nào tôi cũng mất ngủ và thường xuyên nghĩ về những cảnh trong đĩaVCD và hành động của anh với tôi. Tôi không dám hé nửa lời với bố mẹ bởi sợbị trách mắng là tìm cớ trốn học thêm”.
|
Không chỉ bạn nữ, xu hướng các chàng trai bị xâm hại tình dục ngày càng gia tăng, với cấp độ khác nhau chủ yếu do những người thân quen gây ra |
Sau đó, K. đặt điều kiện với bố mẹ chỉ học thêmkhi có họ ở nhà. Bố mẹ cậu không hiểu lý do nhưng nghe theo, vì muốn K. tiếptục việc học cho đến khi thi đỗ đại học.
Trở thành sinh viên, K. hốt hoảng khi phát hiệnmình không còn mong gặp bạn nữ dễ thương học cùng lớp phổ thông. Mỗi lần đichơi với bạn gái, K. chỉ nhớ đến anh. Khi tự nhủ, “có lẽ mình hỏng rồi, mìnhgay thực sự rồi”, K. vội tìm đến chuyên gia tâm lý để thoát khỏi ám ảnh vềanh chàng gia sư. K. phải mất gần một năm hành trình tìm lại mình.
...Thầy giáodạy bơi
Hè đến, L.T.T. (17 tuổi) và em trai L.T.V. (15tuổi) được bố mẹ cho đăng ký khóa học bơi 20 buổi. Tuy là em nhưng V. caolớn hơn anh với nước da ngăm đen khỏe mạnh. Trong lớp học bơi, thầy giáo đặcbiệt quan tâm đến V. cả trên bờ lẫn dưới nước.
Nghe các bạn cùng học xì xào về cử chỉ lạ, tậntình quá mức của thầy với em trai, T. để ý và về kể với bố mẹ. Nghe chuyện,bố mẹ không những không bận tâm còn chê cậu hay so bì với em. Mẹ T. cho rằngem được thầy quý, dạy tận tình nhanh biết bơi thì tốt không có gì phải lo.
Một lần sau buổi học,thầy lẻn vào phòng tắm cùng V. Thấy em trai hốt hoảng lao ra với quần áoướt, đầu tóc chưa kịp lau, T. vội đưa em về nhà. Vừa không muốn làm tochuyện lại giữ thể diện cho gia đình, bố mẹ T. lẳng lặng cho con nghỉhọc bơi. T. thương em muốn gần gũi V. hơn để chăm sóc, bảo vệ nhưng cậuem trở nên e dè và cảnh giác với chính anh ruột.
|
Theo Phương Hiếu
Tiền Phong