Tối 7-1, đôngđảo nạn nhân bị xù huê (hụi)kéo nhau đến nhà vợ chồng Tống Thị Ái Kiều (SN1958) – Trần Thanh Tâm (SN 1969) ở đường 23 tháng Mười, thuộc thôn Võ Cạnh,xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đập phá, kêu la ầm ĩ. Có ngườicòn khiêng cả quan tài đến để trước cửa cảnh cáo.

Tin tưởng vợ chồng nhàKiều, Tâm có cơ ngơi làm ăn khá “hoành tráng” (nhà rộng 2 mặt tiền, 4 xetải, 2 xe khách), nhiều người dân (chủ yếu trong xã) theo các dây huê doKiều cầm cái. Mới đây, vợ chồng Kiều bỏ trốn, người dân mới ngã ngửa.Chính vì vậy mới có chuyện ầm ĩ tối 7-1.

Khiêng quan tài đi đòi tiền hụi
Công cụ đòi nợ

Sáng 8-1, Chủ tịch UBNDxã Vĩnh Trung, Nguyễn Quốc Bảo cho biết, cách đây khoảng 2 tuần, vợchồng Kiều – Tâm lặng lẽ bỏ trốn, chỉ còn cha mẹ Kiều ở lại. Ít hôm sau,Tâm quay về, viết cam kết trước các chủ nợ, hứa trả nợ trong vài ngàytới, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín.

Khi biết sự việc, xã đãbáo cáo Công an TP Nha Trang, nhưng chưa thấy cấp trên xuống chỉ đạo,hướng dẫn giải quyết. Xã cử cán bộ lên, công an Nha Trang cho biết chỉđược thụ lý các vụ dưới 500 triệu đồng, vượt quá mức này thuộc thẩmquyền công an tỉnh.

Trong khi đó, nhiều ngườidân có đơn gửi xã (22 đơn, nhiều đơn tập thể, tổng cộng kê khai hơn 1,8tỷ đồng), tố cáo gia đình Kiều lừa đảo, nhưng xã phổ biến lại là phảigửi đơn thẳng công an tỉnh. Điều này khiến người dân băn khoăn liệu gửiđơn thẳng công an tỉnh có vượt cấp không?

Khiêng quan tài đi đòi tiền hụi
Vụ “xù” huê làm xôn xao dân địa phương

Nhiều nạn nhân cho hay,có rất nhiều người mất tiền lớn, nhưng không làm đơn, mà chỉ kéo đến đòitiền. Theo các nạn nhân ước tính, vợ chồng Kiều “xù” hơn 20 tỷ đồng.
 
Được biết, sau khi vợ chồng Kiều bỏ trốn, cha Kiều ở nhà vẫn thay mặtcon thu tiền huê.


Theo V. Tạo
Người lao động