Suốt 5 năm đằng đẵng với bệnhvảy nến, chị Phạm Thị Minh Thu, số nhà 76, tổ dân phố 22, P.Mường Thanh, TP.Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã nếm trải nhiều đau đớn, khó chịu do bệnh gây ra.
Năm 2005, tôi bị bong vảy ở đầu. Đi khám tại một Trung tâm da liễu ở địa phương,bác sĩ cho biết tôi bị vảy nến và kê thuốc bôi nhưng bệnh càng nặng thêm, rấtrát, bong nhiều vảy, cạy ra thì thấy có màu hồng ở dưới.
![]() |
Khoảng tháng 8,tháng 9/2006, tôi xuống Hà Nội khám, kết quảvẫn là bệnh vảy nến và dùng thuốc theo bácsĩ kê đơn. Tôi uống thuốc thì người mệt rũ,men gan tăng cao, bôi thuốc thì đau xóttưởng chết được, gội bằng thuốc được mộttuần thì đầu tôi chỉ còn một nhúm tóc. Sợquá, 3 tuần sau, tôi bỏ không dùng thuốc gộinữa.
Khoảng một tháng dùng thuốc bôivà uống, bệnh có thuyên giảm, nhưng rồi lại tái phát nặng hơn, lan rộng ra sautai, cổ chân, nhất là hai bên mặt ngoài đùi chân và tay. Nhiều người mách tôicác nơi chữa bệnh, cũng tốn kha khá tiền nhưng chỉ đỡ một thời gian rồi lại đâuvào đấy. Bệnh của tôi nặng nhất là vào mùa hè, tôi không chữa chắc sẽ lan ra đầyngười.
Khi tìm hiểu về bệnh vảy nến, tôibiết nó rất khó chữa khỏi và có di truyền, mẹ tôi cũng bị bệnh này. Nếu khôngchữa thì bệnh sẽ lan rộng ra, rất xấu, trong khi công việc của tôi cần giao tiếpvới nhiều người. Vì thế, tôi rất kiên trì chữa bệnh, theo đuổi suốt mấy năm liềnhết bệnh viện nọ tới bệnh viện kia, hết thuốc Tây y đến Đông y.
Một buổi sáng, tôi xem ti-vi vàbiết đến sản phẩm Kim Miễn Khang có thể hỗ trợ điều trị vảy nến. Tôi nhanh chóngvào mạng internet tìm hiểu về sản phẩm và mua về dùng thử. Ban đầu, tôi uống 8viên/ngày, sau một tháng thì tôi tăng lên 10 viên/ngày.
Thú thực, thời gian đầu uống KimMiễn Khang, tôi chưa thấy hiệu quả lắm, nhưng hết tháng thứ 3 thì bắt đầu rõrệt, rất tốt. Những chỗ bị bệnh đỡ hẳn bong vảy và chuyển sang màu đỏ, phần dalần sần đã nhẵn. Uống Kim Miễn Khang hết 30 hộp, tôi nghỉ hơn một tháng, đếntháng 8/2010 lại tiếp tục uống.
Tôi đang dùng đến hộp thứ 50,toàn thân khỏi được khoảng 80 - 90%, da gần như không còn nốt đỏ và bong vảynữa, nhẵn nhụi, chuyển sang màu nâu thâm, có chỗ đã chuyển sang màu trắng gầnnhư bình thường. Móng tay, móng chân tôi trước kia sùi lên, bây giờ đã đỡ rồi,không rát nữa, tôi tăng 3-4kg. Nghĩ lại, tôi thấy ngày xưa rất khổ, vảy cứ gồhết lên mặt da, sờ tay vào chỗ bị bệnh thấy sần sùi, xấu hổ lắm, rất ngại khi aiđụng vào chân mình. Nhưng giờ thì tay, chân, đầu giảm hẳn, chỉ còn một tí chấmđỏ nữa thôi! Tôi thấy tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày.
Nói thật, tôi chữa khắp nơi rồi,đến khi dùng Kim Miễn Khang tôi mới thấy hiệu quả rõ rệt và yên tâm, tin tưởngchữa bệnh mà không phải lo tác dụng phụ. Từ kinh nghiệm của mình, tôi cho rằngnếu ai bị bệnh này thì không nên cạy vảy trắng, mà cứ kệ nó rồi uống Kim MiễnKhang kết hợp với thuốc bôi, dần dần sẽ tốt.
Thanh Loan