Sống trong xã hội hiện đại nhiềuchàng trai mới lớn vẫn quan niệm "trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉcó một chồng".

>>
>>
>>

Sở hữu trái tim giàu tình cảm nêngặp bất kỳ cô gái nào, Hoàng cũng đem lòng yêu thương. Hiện nay anh chung sốngvới 4 cô gái cùng lúc và việc chia tay bất kỳ cô nào để tính chuyện yên bề giathất cũng khiến anh đau khổ.

"Với tôi lúc này, cả 4 cô ấyđều không thể thiếu được vì mỗi người bổ túc cho tôi một thứ. Lan thì giúp tôivui khi có chuyện gì buồn cần tâm sự, Hà lại lo cho tôi khoản tài chính, cònHồng chăm sóc tôi rất chu đáo... ", Hoàng phác họa chân dung 4 cô người yêutạo thành "bộ tứ" hoàn hảo, giúp anh có được sự cân bằng trong cuộc sống.

Khổ vì đa tình

Ảnh minh họa

Xuất thân từ gia đình trung lưu ởthành phố Thái Bình, sở hữu ngoại hình ưa nhìn với vẻ nam tính đứng đắn, cộngthêm tài ăn nói hoạt bát nên Hoàng rất được mọi người, nhất là các "bóng hồng"yêu mến.

Một thời gian dài trước đây,Hoàng luôn miệng kể cho bạn bè nghe về thành tích "chinh phục trái tim" của mìnhvới vẻ mặt đầy hãnh diện: "Cô nào cứng lắm cũng chỉ vài lần gặp mình là"chết" ngay". Song đến nay đã gần 30 tuổi, anh chàng thực sự muốn dừng cuộcchơi để tính chuyện trăm năm thì dường như việc chia tay với 3 cô còn lại là mộttrở ngại lớn.

Phân vân đứng giữa mối tình taybốn, Hoàng không muốn chia tay ai nhưng tâm trạng lại nơm nớp lo lắng. Anh sợđến ngày nào đó, một trong số những người yêu kia phát hiện sự thật bị lừa dốivà sẽ quay lưng lại với anh. "Tôi thực sự không muốn làm bất kỳ ai đau khổ,giá như lấy được cả 4 người...", anh bứt rứt trăn trở.

Trong khi nhiều anh hao công tổnsức đi tìm "một nửa" cho riêng mình mà vẫn ngửa mặt lên trời than trách “mình vôduyên nên chưa có bạn gái”, thì ngược lại một số chàng được tạo hóa phú cho cáiduyên ngầm nên được nhiều người đẹp săn đón, sủng ái. Điển hình là trường hợpcủa chàng kỹ sư tên Trường, 30 tuổi, ở quận Tân Bình, TP HCM. Không đẹp trai,không giàu có nhưng nhờ khiếu văn nghệ đàn hát nên lúc nào anh cũng như mộthoàng tử trong vòng vây người đẹp.

Ngân nga giai điệu "người đànông tham lam chính là anh, một bàn tay năm ngón anh không biết chọn ai...",Trường mạnh dạn tuyên bố xanh rờn, trong tay anh lúc nào cũng "sơ cua" vài cô bồnên chưa bao giờ nếm phải cảm giác thất tình hay bị bồ đá.

Tuy nhiên "đi đêm lắm cũng cóngày gặp ma", một buổi tối đang ngồi nhâm nhi tách cà phê tình tứ với người đẹptrong không gian lãng mạn bên bờ sông, Trường như chết đứng khi thấy cô ngườiyêu khác (tên Kim) xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Trường, cô gái sữngsờ, thay vì bước vội đi chỗ khác để giữ thể diện cho người yêu, Kim tiến thẳngvề phía trước và vung một bạt tai vào mặt Trường, kèm theo lời mắng "đồ sởkhanh", khiến anh vừa đau đớn vừa bẽ bàng trước mặt mọi người.

"Đúng là không cái khổ nàogiống cái khổ nào, hoa hồng đẹp bao giờ cũng có gai. Mặc dù tớ sợ thảm kịch ấyxảy ra một lần nữa nhưng không biết làm sao để luyện cho trái tim biết "ăn chay"khi đứng trước phái đẹp", Trường than thở với nhóm bạn thân về nỗi "đau"riêng mình.

Cũng một thời khổ sở vì thóitrăng hoa, Thành (giảng viên đại học TP HCM) cho biết, anh sợ nhất là những ngàylễ dành cho phụ nữ như 8/3, 20/10; ngày Valentine 14/2 hay sinh nhật của cácnàng.

"Toàn bộ tiền lương "chạy sô"mình đổ vào mua quà cho các nàng hết, nào là quần áo, giày dép, gấu bông. Yêucon nhà nghèo còn đỡ chứ yêu nàng tiểu thư thì cứ phải hàng hiệu mới chịu. Rồinhững lúc phải ngồi ngồi ngậm tăm lắng nghe các cô trách móc, chì chiết cũng đủđiên đầu, có cô động tí là nhõng nhẽo, khóc lóc thậm chí đòi tự tử...", Thànhbồi hồi nhớ lại một thời "ngựa non háu đá" đã qua.

Gần 4 năm sống trong vòng vây củangười đẹp với đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ miên man ngọt ngào đến đắng cay khổsở, Thành quyết định "quay đầu là bờ" tìm cho mình một mái ấm thực sự. Để dứttình với các nàng, anh đành viện lý do đi công tác ở nước ngoài và đổi luôn sốđiện thoại để lẩn tránh.

Mặc dù sống trong xã hội hiệnđại, song hiện nay nhiều chàng trai mới lớn vẫn khư khư điệp khúc "trai năm thêbảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng" và họ hãnh diện tự cho mình cáiquyền được yêu cùng lúc nhiều người.

Các nhà nghiên cứu tâm lý chorằng, nếu xét về bản năng thì việc yêu nhiều người hoàn toàn có thể, nhất là đốivới đặc điểm "trái tim 4 ngăn" của đàn ông. Song về luân lý xã hội thì điều nàylà khó chấp nhận, bởi ngay chính bản thân người đàn ông đó cũng khó tha thứ chocô gái yêu mình mà còn trao trái tim cho một người đàn ông khác. Vì một trongnhững yếu tố làm nên tình yêu chính là sự chung thủy.

Chuyên viên tâm lý Văn ThanhSĩ,cho rằng, tình yêu thường có nhiều dạng khác nhau, nó có thể là tình cảm vớicha mẹ, anh em ruột thịt. Trong khi tình yêu thực sự lại khác, đó là cảm xúctrọn vẹn về một con người, nó chứa đựng cả những điều hay, dở.

"Khi bạn yêu một ai đó, toànbộ sự rung động của bạn luôn hướng về người ấy. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi chiasẻ những điều nhỏ bé và giản dị nhất và thậm chí khi cãi nhau, bạn vẫn thấyngười ấy thật đáng yêu", ông Sĩ nhìn nhận.

Tình yêu không chỉ là mù quáng màcòn đòi hỏi sự tỉnh táo của trái tim, lý trí. Vì thế muốn phân biệt người yêu"thật" hay "giả", bạn nên lắng nghe tiếng nói của con tim mình trong nhiều hoàncảnh khác nhau và bạn sẽ có câu trả lời. Quy luật "bổ túc" trong tình yêu sẽgiúp bạn nhận biết bạn đang yêu đúng người, đó là bạn thấy mình đang tốt lêntừng ngày.

"Hãy đặt ra một tình huốnggiống nhau để cho những "người yêu" của mình giải quyết. Bạn thấy trái tìm mìnhrung động, thổn thức với cách hành xử của ai, thì đó là người bạn yêu thực sự",chuyên viên này đúc kết.

Theo Ngoan Ngoan
VnExpress