Không định “ăn cơm trước kẻng” nhưng mỗi lần “bị” chung chăn chung gối với bạn gái là Cường lại rồ dại.
Ra đường thì mệt, về nhà thì khổ
Cường
và My học chung một lớp Đại học. Ngoài thời gian trên giảng đường, họ
vẫn như hình với bóng, nhất là khi gia đình My bố mẹ thường xuyên vắng
nhà. “Điều kiện tốt” nhưng cả hai đều cố gắng không đi quá giới hạn, vì
“tình yêu thời sinh viên, chưa có gì để bảo đảm chắc chắn cho tương
lai”.
Tuy
nhiên, từ kế hoạch cho tới hành động thực tế là khoảng cách khá xa.
Giống như bao cặp đôi, yêu thì có nhu cầu gần gũi nhiều. Song chả lẽ cứ
suốt ngày “đánh bóng mặt đường”. Điều kiện kinh tế của “sinh viên vượt
khó” thì eo hẹp, các khoản cho cà phê, xem phim, quà vặt chẳng thể thoải
mái. Bởi vậy, căn buồng nhỏ hơn chục mét vuông của My vẫn là nơi hẹn hò
lý tưởng nhất mà chẳng tốn kém.
Ở
“chốn thần tiên” ấy, họ có thể tự biên tự diễn đủ “trò giải trí bổ
ích”. Từ xem phim truyền hình Hàn Quốc, nghe nhạc, đọc truyện đến nấu ăn
mỗi buổi trưa, và đương nhiên không thiếu những màn yêu đương nồng
cháy.
Thuở
mới yêu, mới chỉ biết hẹn hò tại cà phê với sân trường hay công viên,
My và Cường ngô nghê lắm, hôn còn ngượng ngùng. Nhưng kể từ khi dắt díu
nhau về nhà, có điều kiện để bản năng phát huy, họ “người lớn” hơn
nhiều, đôi trẻ đã thấm thía thế nào là “rạo rực” với “bức bách”.
Nhiều
hôm học xong, thấy mệt mỏi, chỉ có ý định rủ nhau “về nhà ngủ cho khỏe”
thì đến lúc “chung chăn chung gối”, cả hai lại tỉnh như sáo. Bởi “hôn
nhau một lúc nóng người lắm, chả ngủ được!”. Quả thật, kẻ thì "chào cờ",
người thì "ướt át", sao mà chợp mắt nổi.
Ảnh minh họa.
Tuy
nhiên, có lẽ My là gái còn trinh nguyên nên ý thức “gìn vàng giữ ngọc”
rất cao. Chỉ khổ cho Cường, làm đàn ông, ham muốn nổi lên rồi, tâm trí
đâu mà nghĩ đến nguyên tắc với lo chuyện tương lai. Nhiều phen, Cường
trong bộ dạng hổn hển, dày mặt xin xỏ bạn gái. Và mỗi lần bị từ chối là
một lần cậu khổ sở, vật vã. Cậu còn thú nhận, không ít lần từ nhà bạn
gái về, cậu đã phải giấu diếm "tự xử" cho đỡ "bí".
“Thà
là chẳng có điều kiện thoải mái còn hơn. Đằng này cứ miếng bánh bóc ra
thơm ngon để trước mắt mà lại cấm không cho ăn. Ngang hành hạ nhau”,
Cường giãi bày. Nhiều khi khổ sở quá, tự bảo nhau thôi không về nhà nữa
cho “lành”. Nhưng không về nhà thì họ lại rơi vào điệp khúc “Biết đi
đâu, làm gì bây giờ???”. Và tình trạng "hành hạ" nhau đã diễn ra nhiều
tháng nay.
Không đi đến Z
Bi
hài không kém là trường hợp của Mạnh (26 tuổi, kiến trúc sư). Mạnh tâm
sự, anh có cô bạn gái “nửa nạc nửa mỡ”, thích vào khách sạn với bạn trai
nhưng chỉ cho đi tới Y chứ Z thì “đừng hòng”.
Mạnh
rất cấp tiến, quan điểm của anh rõ ràng: “Không quan trọng chuyện trinh
tiết và chuyện ấy trong tình yêu là lẽ thường”. Tất nhiên, để một cô
gái tin tưởng, trao thân không phải điều đơn giản. Lại biết bạn gái mình
con nhà lành, anh cư xử rất tế nhị, điềm đạm. Quen 3 tháng mới ngỏ lời
yêu, yêu 1 tháng tay chân mới “quờ quạng”, 2 tháng sau tức là cách đây
ít lâu mới manh nha rủ nàng đi “nghỉ ngơi”.
Nhưng
người yêu Mạnh thuộc dạng “khó tả”. Nàng hầu như không phản kháng trước
mọi dẫn dắt của bạn trai. Ngay cả lần đầu đưa nàng vào khách sạn, Mạnh
không ngờ nàng dễ thế, chẳng từ chối. Song vào đó rồi, bạn gái chỉ cho
phép anh “vui vẻ” qua loa rồi thì lăn ra ngủ theo đúng nghĩa.
Tưởng
lần đầu, nàng ngại ngần, giữ kẽ, nhưng những lần tiếp theo, nàng vẫn
khiến Mạnh chưng hửng. Nàng cứ làm Mạnh phát cuồng, "súng ống" dựng
đứng, miệng thở hồng hộc rồi lại từ chối với lí do rất nhạt: “Em đang
ngày đèn đỏ”, “Em chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này”. Quần một nơi
áo một nẻo rồi mà đành phải ấm ức mặc trở lại, Mạnh thấy rất khó chịu.
Bất bình nhất là có hôm, chính nàng gợi ý vào khách sạn nghỉ ngơi nhưng
lại giao hẹn “Em chỉ muốn vào đó nghỉ ngơi thôi, anh đừng có rồ lên đấy
nhé!”. Thấy vậy, Mạnh cũng nản. Anh chẳng biết đây là “chiêu trò” hay
thói “nửa nạc nửa mỡ” kì quặc của bạn gái.
Theo
chuyên gia tư vấn Trần An Thy, ham muốn quan hệ tình dục là bản năng
của con người. Nhưng phái nữ ngoài nhu cầu bản năng, họ còn phải suy
nghĩ rất nhiều về việc đánh đổi, vì thế họ kiểm soát ham muốn bằng lí
trí mạnh hơn đàn ông.
Chuyên
gia cũng nhấn mạnh, người con gái khôn ngoan là phải biết cách tự bảo
vệ mình. Nếu không chắc chắn về mối quan hệ lâu dài, hay còn e ngại về
các biện pháp phòng tránh thai an toàn cũng như lo sợ việc đánh mất phẩm
hạnh thì cách giải pháp an toàn vẫn là nói không với quan hệ tình dục
trước hôn nhân.
Ngoài
ra, khi các bạn trẻ đã đưa ra quyết định hay thống nhất quan điểm về
vấn đề này thì nên quyết tâm thực hiện nó. Không nên suy nghĩ đơn giản
hay viện bất cứ lí do nào để dẫn dắt đến những hoàn cảnh nhạy cảm, làm
lung lay quyết định của mình. Các bạn gái càng phải là người quyết liệt
trong việc "phòng bệnh hơn chữa bệnh", tuyệt đối không đưa bạn trai vào
những hoàn cảnh "khổ sở" (đồng ý đi vào khách sạn, đưa người yêu về nhà
khi không có người, cho phép "yêu" đến X,Y...) dẫn tới việc đi quá xa,
mà người trong cuộc không lường trước được.
Theo Zing.vn/Infonet