Mỗi khi "xung trận", họ như những chiến binh khống chế "giặc" lửa. Nhưng khi về với cuộc sống thường ngày, những người lính trẻ lại rất giản dị khi cùng nhau gói những chiếc bánh chưng để đón Tết tại đơn vị.
28 Tết, toàn bộ quân số của đội Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp Hoàng Mai (Hà Nội) quây quần bên nhau trổ tài gói bánh chưng trong không khí vui tươi, ấm áp. Cùng nhau gói bánh chưng là một hoạt động thường niên của đơn vị mỗi khi Tết đến. Hoạt động này để anh em ở lại đơn vị trực Tết được hưởng không khí Tết ấm áp đồng thời gắn kết các thành viên với nhau.

Những chiến sĩ trong đơn vị đã chuẩn bị cho nguyên liệu và gói bánh từ rất sớm

Những công đoạn đầu tiên làm nên chiếc bánh chưng

Đôi bàn tay cầm lăng và vòi trong các đám cháy vẫn rất khéo léo để gói từng chiếc bánh

Với một số lính trẻ thì đây là lần đầu tiên tự tay gói những chiếc bánh chưng ngày tết

Bếp luộc bánh chưng được kê từ những viên gạch rất đơn sơ

Nồi bánh chưng được mang ra ra ngoài đợi nổi lửa

Những nồi bánh chưng được nổi lửa ngay tại cổng đơn vị

Những chiến sĩ trẻ quây quần bên bếp lửa những ngày giáp Tết

Hình ảnh rất đời thường của những người lính

Nguyệt, một đồng chí nữ hiếm hoi trong đơn vị

Song song với việc chuẩn bị Tết, lực lượng trực thông tin vẫn làm việc, với những người lính cứu hoả, việc đón Tết trong bộ quần áo trực chiến là hết sức bình thường.

Đồng chí Nguyễn Văn Huy thêm củi cho từng bếp

Tiếng sáo mèo của chiến sĩ Bá Thịnh trong đêm giáp Tết làm ấm lòng anh em ngồi trông nồi bánh chưng.
Theo Trí thức trẻ