Những cái ngáp ngắn ngáp dài mặc cho những tiết mục văn nghệ sôi động trên sân khấu, hay những giọt nước mắt chảy ngon lành dù các bạn xung quanh đang vô cùng háo hức là những khoảnh khắc vừa buồn cười vừa đáng yêu trong ngày khai giảng.
Sáng ngày 5/9, hơn 20 triệu học sinh trên cả nước chính thức đắt đầu bước vào lễ khai giảng 2019 - 2020 . Không khí khắp nơi đều vô cùng hân hoan, rộn ràng, bên cạnh đó là muôn vàn những khoảnh khắc đáng yêu của các bé trong buổi tựu trường, trong đó có những bé lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng nên không giấu được chút "hoang mang" và mệt mỏi trong ngày lễ này.
Hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh vô cùng đáng yêu của các bé trong buổi khai giảng vừa diễn ra sáng nay nhé:
Cô bé này không thể giấu nổi cơn buồn ngủ của mình.
Các cậu bé ngáp không biết trời trăng gì. Ảnh: Trần Hoàng
Nụ cười hồn nhiên đáng yêu của bé trai trong ngày khai giảng.
Đi khai giảng từ sớm nên vẫn còn buồn ngủ lắm.
Cậu bé này dường như đang ngoái lại tìm bố mẹ.
Khuôn mặt tỏ rõ sự lo lắng của cô bé.
Mệt mỏi ngáp ngủ giữa lễ khai giảng.
Có nhiều bé khá hoang mang khi lần đầu được khai giảng.
Dù bố mẹ dỗ dành nhưng vẫn chưa nín khóc được.
Khuôn mặt cậu bé này vẫn còn giàn rụa nước mắt.
Biểu cảm "thẫn thờ" trong ngày khai giảng của các bé.
Nhiều bé không giấu được sự mệt mỏi do ngồi dưới sân trường lâu.
Theo Helino