"Khi ca làm việc của tôi kết thúc vào khoảng 13h ngày 28/3,  tôi ra ngoài để lấy nước và trước khi rời đi, tôi trông thấy em trai mình", Khin Aung, công nhân xây dựng tại công trình kể lại. 

Tới khoảng 13h20, dư chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter ở nước láng giềng Myanmar ảnh hưởng tới Thái Lan, làm rung chuyển nhiều thành phố, bao gồm thủ đô Bangkok.

Hiện trường tòa nhà ở Bangkok sụp đổ do ảnh hưởng của động đất tại Myanmar. (Ảnh: Getty)

Hiện trường tòa nhà ở Bangkok sụp đổ do ảnh hưởng của động đất tại Myanmar. (Ảnh: Getty) 

"Khi ấy, tôi thấy bụi mù mịt và tòa nhà đang sụp đổ. Tôi chạy ra ngoài và gọi video cho em trai cũng như toàn bộ người quen của mình tại công trình. Nhưng chỉ có một người duy nhất nhấc máy, tôi không nhìn thấy anh ấy nhưng tôi nghe thấy tiếng anh ấy đang chạy khỏi công trình", anh tiếp tục. 

Theo giới chức địa phương, khi dư chấn làm rung chuyển Bangkok, tòa nhà chọc trời đang thi công đã đổ sập. Ước tính có tới 100 công nhân có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Đến nay, lực lượng chức năng xác định 5 công nhân thiệt mạng, con số này sẽ tiếp tục tăng khi hoạt động cứu nạn tiếp diễn.

"Không gì có thể diễn tả cảm xúc của tôi. Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Tất cả bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều trong tòa nhà khi nó đổ sập", Khin Aung chia sẻ.

Tại Bangkok, các tòa nhà cũ đang bị phá bỏ và thay thế bằng nhiều tòa nhà chọc trời. Sự thay đổi không ngừng này được thúc đẩy bởi lực lượng lao động, phần lớn đến từ Myanmar. Khin Aung và em trai là một trong số đó. Cả 2 đã tới và làm việc tại Bangkok trong 6 tháng.

"Tôi nghe nói họ đã đưa 20 công nhân đến bệnh viện nhưng tôi không biết họ là ai. Bạn bè và anh trai tôi cũng nằm trong số đó. Tôi hy vọng em trai và bạn bè tôi đang ở trong bệnh viện. Nếu họ đang ở bệnh viện, tôi vẫn còn hy vọng rằng họ sẽ sống sót", anh tâm sự. 

Một phụ nữ Thái Lan tên là Chanpen Kaewnoi cũng chia sẻ nỗi lo tương tự khi chờ đợi tin tức về mẹ và chị gái của mình, cũng có mặt trong tòa nhà khi nó sụp đổ.

"Đồng nghiệp của tôi gọi điện nói rằng họ không thể tìm thấy mẹ và chị gái tôi. Tôi nghĩ mẹ tôi có thể bị trượt chân khi chạy thoát và chị gái tôi đã ở lại để giúp bà ấy", cô tâm sự,

"Tôi muốn gặp họ, tôi hy vọng tôi có thể tìm thấy họ. Tôi hy vọng họ sẽ không bị lạc. Tôi vẫn có khoảng 50% hy vọng", cô nói thêm. 

Đến nay, các nhân viên cứu hộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khó khăn để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát. 

Theo VTCnews