Mấy ngày qua,thời tiết Hà Nội nóng nực, nhiều người phàn nàn  tối ngủ bứt rứt khó chịu phảinhờ đến điều hoà để "hạ nhiệt". Sức mua tăng cao, các cửa hàng bán thiết bịchống nóng như: quạt tản gió, điều hòa... đang "nóng" theo thời tiết. Tuy nhiên,không ít người lại "khóc dở mếu dở" khi tiền mất, mua phải điều hòa "rởm"...

Đi mua điều hoà... "hạ nhiệt"

Những đợt nắng vừa qua làm chothị trường điện lạnh Hà Nội đã nhanh chóng khởi động. Dãy phố điện tử Hai BàTrưng, Quang Trung, các cửa hàng điện máy điện lạnh dọc phố Huế cửa hàng nàocũng ăm ắp tủ lạnh, điều hòa, máy làm mát, quạt máy... với đủ các nhãn hàng liêndoanh như: Panasonic, Samsung, Deawoo, Toshiba, LG và những đồ hiệu cao cấp nhậptừ các nước cùng khu vực Thái Lan, Malaysia, Philippines...

Vài ngày trở lại đây, doanh sốcủa các cửa hàng điện lạnh trên phố Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Hai Bà Trưng (HàNội) tăng hơn thường lệ. Tại các siêu thị điện máy, cửa hàng... lượng người đếnmua máy điều hòa ngày một đông. Chị Thuận (Thanh Xuân Bắc, HN) nói: "Mấy ngàyhôm nay, thời tiết oi bức, mọi sinh hoạt như bị đảo lộn. Nhà có trẻ nhỏ, sợ cháunóng quá không chịu được nên vợ chồng tôi đã đi mua một chiếc điều hòa về lắp đểchống nóng”.

Chị Hà (Đại Từ, HN) cho biết, vợchồng chị thuê một căn hộ nhưng mái tôn rất nóng. Mấy ngày vừa qua, thời tiết HàNội 35-36 độ, nhà có 3 cái quạt hoạt động hết công suất để hạ nhiệt. Chị bảo: "Cứcái đà này gia đình tôi phải mua điều hoà, chứ nóng nực thế này trẻ con chịu saonổi. Nhưng với giá điện 3.000 đồng/số dùng chung với công tơ chủ nhà, mà giađình chị đang phải trả cũng trở thành... nỗi ám ảnh.

Giá điện cao ngất ngưởng,lắp thêm cái điều hoà thì cũng "ngốn" hết cả tháng lương". Không riêng gia đìnhchị Thuận, chị Hà mà rất nhiều gia đình khác đã chuẩn bị sẵn tâm lý ứng phó vớimùa hè năm nay.

Khóc dở, mếu dở vì mua điều hòa

Người dân đổ xô đi mua máy điều hoà chống nóng

ông Quang, chủ cửa hàng điện máytrên phố Nguyễn Lương Bằng hồ hởi cho biết: "4 ngày nay, mỗi ngày chúng tôi bánđược khoảng 3 chiếc điều hòa, 2 quạt hơi nước. Đông khách, song hàng hoá vẫn dồidào. Nếu trời vẫn tiếp tục nóng, lượng hàng bán ra sẽ tăng gấp đôi".

Để đối phóvới mùa hè được nhận định là khắc nghiệt năm nay, nhiều gia đình đã tìm muanhững sản phẩm "hạ nhiệt" từ bây giờ. Các loại máy lạnh, quạt máy, quạt phunsương, gối nệm nước, tấm lợp chống nóng là những thứ hàng khách tìm mua nhiềunhất. Nhiều cửa hàng dự tính, sức mua của mùa hè năm nay sẽ tăng 30%.

Ghi nhận tại một cửa hàng trênphố Hai Bà Trưng, khách đến tìm mua nhiều nhất là các loại máy lạnh có mức giátừ 3,8- 8, 5 triệu đồng/máy, quạt sạc điện 600-900 nghìn đồng... Những năm trước,quạt hơi nước là mặt hàng khá được ưa chuộng vì giá thành rẻ. Tuy nhiên, theomột nhân viên bán hàng cho hay, quạt hơi nước không tiện dụng và kém hiệu quả.Các loại quạt đảo gió hiện nay bán khá chạy.

Theo tìm hiểu của PV, trên thịtrường Hà Nội, giá điều hòa nhiệt độ chưa biến động. Chiếc LG hai chiều côngsuất 9.000 BTU có giá 4, 6 triệu; loại 12.000 BTU giá 6 triệu. Funiki rẻ hơn, 4,3 triệu đồng cho điều hòa công suất 9.000 BTU và 5, 2 triệu đồng cho 12.000 BTU.Điều hòa nhập khẩu nguyên chiếc có giá tương đương hàng sản xuất trong nước. Mấyngày vừa qua, khách đông, hàng hóa bán chạy, nhưng theo giới kinh doanh, khônghề có tình trạng "cháy hàng", đội giá.

Một cán bộ Công ty Xuất nhập khẩuá Đông, cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị lượng máy điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh cácloại với số lượng lớn, đặc biệt là hàng Thái Lan để phân phối xuống các đại lý.Giá vẫn chưa có biến động".

Chị Tâm, Cty Điện tử Viễn thôngHà Nội, một đơn vị phân phối các loại máy điện tử, điện lạnh cho biết: Mọi năm,giữa hè, mỗi ngày mặt hàng điều hòa của siêu thị VDIC bán được 15-20 chiếc, độtbiến có ngày 50 chiếc. Hàng bán chạy, khách hàng phải chấp nhận không hưởng dịchvụ vận chuyển và lắp đặt khi mua hàng của công ty, đồng ý tự chở máy về nhà vàthuê dịch vụ lắp đặt.

Bây giờ mới đầu hè,  sức mua chưa tăng mạnh, giá cả cácmặt hàng này tương đối ổn định, không xảy ra hiện tượng thừa cơ tăng giá bấtthường. Các siêu thị, cửa hàng chuyên đồ điện lạnh đều giữ giá.

"So bó đũa chọn..." hàng rởm"

Một lần, khi đến Chi cục Quản lýthị trường Hà Nội tìm hiểu thông tin về đồ chơi trẻ em Trung Quốc, ông Trịnh VănNgọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội cũng đã rất bức xúc khinói về hàng điện lạnh bị làm nhái, làm giả qua đường nhập lậu trên thị trường HàNội. Ông Ngọc khẳng định: "Hàng nhập lậu về từ Trung Quốc giá chỉ bằng một nửahàng thật. Tuy nhiên lại được dán nhãn các hãng nổi tiếng như Panasonic, LG,Nikko, Toshiba, Samsung..., bán trà trộn với hàng thật”.

Hình thức, mẫu mã các loại hàngnhái, hàng giả không khác gì so với hàng thật. Cũng theo ông Ngọc, hàng được cácđầu nậu chuyển từ các khu vực cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn... về Hà Nội.

Theo thông tin mà vị Chi cụctrưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cung cấp: "Cùng là loại điều hoà 2 cụcmột chiều hiệu Panasonic, công suất 12.000 BTU, có nơi giá là 10 triệu đồng /chiếc,có nơi thì giá chỉ có 6 triệu đồng /chiếc". Vậy tại sao lại có sự chênh lệch nhưvậy?- tôi hỏi. "Hàng Trung Quốc được nhập lậu về, các cửa hàng chỉ cần dùng đềcan dán nhãn mác thật vào là y như thật. Chỉ khi máy có vấn đề, mang đến trungtâm bảo hành của hãng mới "ngã ngửa" là hàng rởm", ông Ngọc cảnh báo.

Khóc dở, mếu dở vì mua điều hòa

Người dân đổ xô đi mua máy điều hoà chống nóng

Trong vai khách hàng đi mua máy điều hoà, chúngtôi đã có một cuộc khảo giá ở nhiều cửa hàng,siêu thị điện tử, điện lạnh nằm trên các tuyếnphố của Hà Nội như: Hai Bà Trưng, phố Huế, GiảiPhóng, Bà Triệu, Quang Trung... Giá mỗi nơi mỗikhác, còn chất lượng thì không biết đâu mà lần.Cùng là loại điều hoà loại 12.000 BTU của hãngToshiba có nơi giá bán 10 triệu đồng, nơi khácgiá là 6 triệu đồng /chiếc. Khi xem hàng, chúngtôi không thể phân biệt được, đâu là hàng giả,đâu là hàng của "chính hãng".

Bởi lẽ về mặt hình thức, mẫu mãcác loại hàng nhái, hàng giả không khác gì so với loại hàng "xịn". Đem băn khoănnày hỏi anh Vinh - một chủ cửa hàng có thâm niên trong nghề kinh doanh, lắp đặtvà sửa chữa điều hoà, mỗi chiếc nhập lậu, trừ đi các khoản chi phí, chủ đầu nậuvẫn thu về trên dưới 3 triệu đồng /chiếc, tuỳ loại. Đặc biệt, khu "chợ trời" ởphố Huế, khách yêu cầu loại gì có ngay loại ấy. Dưới mác hàng chính hãngPanasonic, LG, Nikko, Toshiba, Samsung..., nhiều người cũng đành tặc lưỡi.

Anh Vinh bảo, nếu không có nghề, không "bóc" máy ở bên trong ra xem thì đến thợ chuyên nghiệp cũng... bó tay. AnhVinh không ngần ngại khi thông tin cho chúng tôi về những dòng sản phẩm nhái.Anh bảo, điển hình là hai dòng Panasonic và National.

Hàng biên giới nhập về HàNội rồi dán tem, nhãn. Bây giờ mánh khoé mới là phun sơn thẳng lên như hàng xịn.Panasonic trên thị trường bị làm giả bằng cách đổi ruột hoặc thay mác. Thế mớicó chuyện, điều hoà Panasonic sản xuất tại Trung Quốc với giá khá hời, máy12.000 BTU chỉ có 4 triệu đồng!

Chị Hằng (Hồng Mai, HN) gặp cảnhtrớ trêu khi mua điều hoà. Chị mua một chiếc điều hòa Midea tại một cửa hàngtrên phố Nguyễn Lương Bằng với giá 4, 5 triệu đồng. Tuy nhiên, sau 2 ngày, chiếcđiều hoà không làm lạnh, chị quay lại thắc mắc và yêu cầu bảo hành thì được nhânviên cửa hàng khất lần không chịu bảo hành. Mang điều hòa đến cửa hàng chuyênsửa chữa thì mới "té ngửa" là điều hòa "rởm".

Đại diện Phòng nghiệp vụ tổng hợpcủa Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, lực lượng đi trinh sát phải rấtvất vả mới làm rõ những mánh khoé làm ăn của các chủ hàng. Để qua mặt lực lượngkiểm tra, sau khi tách rời các bộ phận, chúng vận chuyển hàng lậu trên các tuyếnxe khách liên tỉnh như: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Nghệ An đi Hà Nội... mỗi chuyếnchúng chỉ vận chuyển 2 đến 3 chiếc điều hoà.

Sau khi hàng về tới Hà Nội, chúngtung một đội quân chuyên đi thu gom tất cả vỏ hàng máy lạnh xịn, bao bì của cáchãng nổi tiếng, rồi đóng gói, dập lại số sê ri. Khi hàng lậu đã nằm trong cửahàng rồi thì khó có thể phát hiện và người dân chỉ biết "may hơn khôn" mà thôi!

Theo Ngân Giang
Khóc dở, mếu dở vì mua điều hòa