![]() |
Chân dung nữ quái Phạm Thị Thủy tại cơ quan điều tra |
Theo đó, sau 7 năm ngồi tù vì tội mua bántrái phép chất ma túy, đối tượng Thủy vẫn nuôi mộng làm giàu từ cái chếttrắng. Để thực hiện kế hoạch của mình, Thủy đã móc nối với cô bạn thânTrần Thị Huệ một đối tượng có chồng và anh trai chồng ít nhất 5 lần "ratù vào khám" vì ma túy.
Theo kế hoạch, hainữ quái sẽ lên các huyện miền núi vùng cao để mua “hàng” rồi đem về xuôi bánkiếm lãi. Bằng thủ đoạn táo bạo, liều lĩnh, hai nữ quái đã nhiều lần lấy hàngrồi về chia nhỏ bán cho các con nghiện.
Chúng không ngờ đượcrằng, dù rất tinh vi nhưng hành động của chúng đã bị công an huyện Diễn Châutheo dõi.
Ngày 1-6, khi đốitượng Huệ và Thủy đang trên đường từ TP. Vinh (Nghệ An) về ngã ba thị trấn DiễnChâu. Để tránh lực lượng chức năng, khi về gần đến thị trấn Diễn Châu hai đốitượng bất ngờ chia làm hai ngả. Các chiến sĩ trong tổ công tác mật phục, khốngchế được đối tượng Huệ.
Không lâu sau đó,đối tượng Thủy cũng bị bắt, nhưng khi tổ công tác ập vào đối tượng Thủy giở trògiả điên, cào cấu, la hét, thậm chí lột quần để ăn vạ. Đến khi tra tay vào còngsố 8, ả như sực tỉnh mới khóc lóc, van xin.
Qua kiểm tra, pháthiện trong tất chân, vành mũ, áo ngực được chúng cất giấu herôin. Đối tượng vàtang vật ngay sau đó được đưa về trụ sở làm rõ.
CAH Diễn Châu tiếptục điều tra mở rộng.
Theo ANTĐ