Tối nay, Emirates Cup sẽkhởi tranh tại London với sự góp mặt của chủ nhà Arsenal và 3 đội khách mờiAC Milan, Lyon, Celtic.
Ở trận mở màn giữa Celtic vàLyon diễn ra vào lúc 20h hôm nay, đội bóng Scotland đang mang theo một gánhnặng tâm lý rất lớn. Họ vừa thua Braga 0-3 ở trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3Champions League nên cần tập trung tối đa tinh thần và sức lực cho chuyếntái đấu đối thủ này vào ngày 5/8.
![]() |
Liệu Arsenal (trái) có đánh bại được AC Milan trong trận cầu tối nay? |
Thế nên, được gặp Celtic ởtrận ra quân là may mắn Lyon. Nếu thắng đậm đối thủ, đại diện nước Pháp sẽnắm lợi thế lớn về điểm số bởi tại Emirates Cup 2010, các đội sẽ được cộngthêm 1 điểm cho mỗi bàn thắng mà họ có.
Trong khi đó, trận đấu thứ 2của Emirates Cup 2001 diễn ra lúc 22h20 hôm nay giữa Arsenal và AC Milan hứahẹn sẽ cân sức cân tài hơn. Cả hai đội đều xem đây là bài test rất quantrọng. The Gunners vừa thắng như chẻ tre ở 3 trận giao hữu gần nhất nhưngđối thủ của họ chỉ là các đội nghiệp dư. Vì vậy, cuộc đọ sức với AC Milanmới xứng đáng là cơ hội để HLV Wenger đánh giá chính xác năng lực của cáchọc trò.
Tương tự, cuộc đọ sức vớiArsenal cũng sẽ là dịp tốt để Milan kiểm chứng lại mình nhất là khi lãnh đạoCLB này vẫn rất mông lung về thực lực của đội nhà. Dù Milan vừa thua 0-2trước CLB nhược tiểu Varese trong trận giao hữu hôm 25/7 và chưa mua đượcngôi sao nào ở mùa hè năm nay nhưng ngay trước thềm Emirates Cup 2010, Phóchủ tịch Galliani của họ vẫn tuyên bố: “Milan đã đủ mạnh để không phải chiêumộ thêm cầu thủ”.
Theo Đất việt