Thị trưởng một ngôi làng ở Pháp đã lên tiếng đe dọa sẽ cầu viện quân đội lập ràochắn, ngăn chặn dòng du khách đang ùn ùn đổ về đây với niềm tin rằng nơi này làđịa điểm duy nhất trên Trái đất sẽ sống sót qua ngày tận thế vào năm 2012.
Bugarach là một ngôi làng nông nghiệp yên bình, nằm dưới chân núi Pic deBugarach - ngọn núi cao nhất trong khu vực trồng nho làm rượu vang rộng lớnCorbières ở vùng Aude, tây nam Pháp. Báo Telegraph đưa tin, dân số nơi đây chỉcó 189 người.
Trong vài tháng trở lại, ngôi làng bình lặng đã bị xáo động trước sự xuất hiện ồạt của những nhóm người lạ tin lời "sấm truyền" rằng, núi Pic de Bugarach là một"bãi đáp" của người ngoài hành tinh. Theo họ, người ngoài hành tinh đang ẩn náutrong một hốc lớn dưới các khối đá và âm thầm chờ đợi ngày tận thế của chúng ta;và vào thời điểm đó, người ngoài hành tinh sẽ ra đi và mang theo một vài ngườimay mắn của Trái đất cùng với họ.
![]() |
Sự yên bình của ngôi làng Bugarach đã bị phá vỡ bởi những người bên ngoài, tin vào lời "sấm truyền" ngày tận thế (Ảnh: L"Internaute) |
Hầu hết những người lạ tin rằng, ngày tận thế sẽ xảy ra vào ngày 21/12/2012 -ngày cuối cùng trong lịch của người Maya cổ đại, khi đó nền văn minh của conngười sẽ chấm dứt. Trong dư luận lâu nay cũng lan truyền những đồn đoán về việcngày tận thế có thể đến muộn hơn một chút, vào ngày 22/12/2012. Tất cả họ đềucoi Bugarach là một trong vài "ngọn núi thiêng" trụ được qua trận đại hồng thủysắp tới.
Jean-Pierre Delord - thị trưởng Bugarach tuyên bố: "Đây không phải là vấn đềgây cười. Nếu ngày mai 10.000 người xuất hiện thì là một ngôi làng có chưa đầy200 dân, chúng tôi sẽ không thể đối phó. Tôi đã thông báo với chính quyền địaphương về các quan ngại của chúng tôi cũng như mong muốn quân đội giúp một taynếu cần thiết khi tới tháng 12/2012".
Theo ông Delord, người bên ngoài đã kéo tới làng Bugarach từ khoảng 10 năm nayđể tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh sau một bài viết về vật thể bay không xácđịnh (UFO) của một người cư dân địa phương. Người đàn ông hiện đã qua đời nàytừng quả quyết đã nhìn thấy người ngoài hành tinh và nghe thấy tiếng kêu rền từphi thuyền của họ dưới chân núi.
Mạng Internet hiện cũng nhan nhản những câu chuyện thêu dệt rằng, cố Tổng thốngPháp François Mitterrand đã bí mật được đưa tới núi Pic de Bugarach hay cả quânĐức quốc xã và cơ quan tình báo mật Mossad của Israel đều từng tiến hành các vụđào bới khả nghi tại khu vực này.
Việc đổ xô tới Bugarach còn được cho là lấy cảm hứng từ bộ phim "CloseEncounters of the Third Kind" ăn khách của đạo diễn Hollywood Steven Spielberg,dù ngọn núi thực tế mà ông sử dụng dựng phim là Devil"s Tower tại Wyoming. Đâycũng là nơi mà cây bút viết truyện giả tưởng Jules Verne đã tìm thấy nguồn cảmhứng cho tác phẩm nổi tiếng "A Journey to the Centre of the Earth".
Tuy nhiên, theo thị trưởng Delord, sự quan tâm tới ngôi làng của ông đột nhiêntăng vọt. Các trang web trực tuyến về UFO, mà rất nhiều trong số đó của người Mỹ,đã khuyên mọi người tìm kiếm nơi trú ẩn ở Bugarach khi quá trình đếm ngược tớingày tận thế đã bắt đầu.
"Rất nhiều người tới và cầu nguyện trên sườn núi. Tôi thậm chí còn nhìn thấymột người đàn ông hoàn toàn khỏa thân đang tiến hành một nghi lễ kỳ quặc tại đó",ông Delord kể.
Một số kẻ "săn" UFO thậm chí đã mua hết các bất động sản trong một thôn nhỏ cótên Le Linas dưới chân với giá "cắt cổ", trong khi cư dân địa phương vẫn phànnàn họ đã bán "hớ". Các khóa học kỳ lạ giống như của một giáo phái đã được tổchức với phí lên tới 800 Euro một tuần. "Với mức giá này, bạn sẽ được giớithiệu với một chuyên viên, được tham gia một lễ rước, được rửa tội và nhiều thứnhảm nhí khác, tất cả đều phải trả bằng tiền mặt", ông Delord bức xúc chobiết.
Theo Valerie Austin, một người Anh đã nghỉ hưu, đến từ Newcastle và định cư ởBugarach suốt 22 năm qua, những kẻ "săn" người ngoài hành tinh đang hủy hoại bầukhông khí thanh bình của ngôi làng. Bà Austin nói, những người lạ mặt thậm chíđã đặt các đồ vật kỳ dị quanh núi
"Bạn không thể đi bộ hòa bình nữa Đó là một khu vực đẹp,. nhưng bây giờ bạntìm thấy những người tụng kinh nằm xung quanh thiền Mọi người đều có quyền tínngưỡng của họ,. nhưng nơi không còn cảm thấy như chúng tôi". Bà nói sátngười nước ngoài trồng vật lạ trên sườn núi, ví dụ như một bức tượng trinh nữ dađen.
Dù mô tả các đồn đại về người ngoài hành tinh là "hoàn toàn nhảm nhí", bà Austinthừa nhận vẫn có cái gì đó đặc biệt về ngôi làng bà đang sinh sống. "Nơi này cómột lực hấp dẫn theo đúng nghĩa khoa học. Nó tạo ra một cảm giác đặc biệt ở đây.Nhưng nếu tôi thực sự tin rằng thế giới sắp đến thời điểm tận diệt, tôi muốndành thời gian vui chơi hưởng thụ trong hai năm tới, thay vì tìm kiếm sự cứu rỗi",bà Austin nhấn mạnh.
Theo Thanh Bình
VietNamNet