Đáp ứng nhu cầu “nhànhà đua sắc, người người khoe sắc”, cuộc thi Hoa khôi tuổi “teen” rađời.

Và để tạo khác biệt sovới những cuộc thi “lúa non” đang phổ biến, ngoài những phần thi quenthuộc; cuộc thi còn có phần thi kiến thức, nghe đồn là rất hóc búa, nhằmtìm ra hoa khôi vừa đẹp vừa thông minh. Sau khi đã trải qua những vòngthi trước đó, ba thí sinh (TS) cuối cùng lọt vào vòng vấn đáp để quyếtđịnh ngôi vị hoa khôi.

….

Câu hỏi dành cho TS đầutiên: “Em hãy cho biết, trong những thứ em gặp hằng ngày, thứ gì dichuyển với vận tốc nhanh nhất…”.

Giám khảo (GK) chưa kịphỏi hết câu, TS nọ đã nhanh nhảu:

- Dạ thưa ban giám khảo(BGK), tin đồn ạ! Vì chỉ cần có một tin đồn quy hoạch ở đâu là gần nhưngay lập tức mọi người đã biết và đổ xô mua đất ở đấy. Công ty bố emchuyên về đầu cơ đất đai, nhà cửa nên em biết.

Đại diện GK từ tốn trảlời:

- Rất tiếc là em quá hấptấp. Vì tôi định hỏi là “nhanh nhất trong tự nhiên”. Đáp án chính xácphải là ánh sáng. Nhưng dù sao câu trả lời của em cũng rất thú vị.

 TS thứ hai có cái tên ấntượng là Sakura Lê. Em giải thích, em rất hâm mộ truyện tranh Nhật Bản.TS này được hỏi: “Điều gì quan trọng nhất đối với người phụ nữ thời đạingày nay?”. Câu trả lời như sau:

- Theo em, điều quantrọng nhất của người phụ nữ hiện đại là phải có sắc đẹp, vì ông bà ta đãcó câu “hồng nhan bạc triệu”, có sắc đẹp là có tất cả. Tiền cũng rấtquan trọng, vì có tiền ta có thể nâng cấp sắc đẹp của mình. Châm ngôn ưathích của em là: “Tôi đẹp, tôi có quyền!”…

TS này thao thao bấttuyệt làm BGK phải vội vàng cắt ngang:

-  Rất cảm ơn em. Em rấtcó phong cách. Tuy nhiên tôi phải đính chính lại với em là ông bà takhông hề có câu nào là “hồng nhan bạc triệu” cả mà chỉ có “hồng nhan bạcphận”. Đây là phần thi về kiến thức, em không nghĩ kiến thức là quantrọng nhất à?

 TS “chớp” luôn:

- Vâng! Vâng! Kiến thứccũng rất quan trọng ạ! Phải có kiến thức thì mới làm đẹp hiệu quả được.Bây giờ đầy rẫy mỹ phẩm “dỏm”...

 TS cuối cùng bước lên,tự tin giới thiệu:

- Kính thưa BGK và quý vịkhán giả, em tên là Trần Ngọc Đài Các Kiêu Sa. Sở thích của em là muasắm, tiệc tùng… Cuộc thi này là do công ty của gia đình em đứng ra tàitrợ đấy ạ!

Trưởng BGK vội vàng nhắcnhở:

- E hèm! Đối với chúngtôi, tất cả các TS đều có cơ hội ngang nhau, không ai được ưu ái hơn ai.

 Bà tiếp tục:

- Câu hỏi của em có liênquan đến vấn đề xã hội. Em hãy cho biết: “Câu đầu tiên mà những người cótrách nhiệm nói khi một sự việc gây bức xúc dư luận được phanh phui làgì?”.

Quả là một câu hỏi khó.TS nọ suy nghĩ hồi lâu rồi ấp úng:

- Dạ thưa… dạ thưa… em…em… không biết… ạ!

Khán giả nhìn nhau ngaongán. Đúng lúc ai cũng chắc mẩm TS này “rớt đài” thì BGK đồng loạt vỗtay tán thưởng. Trưởng BGK thốt lên:

-  Thật tuyệt vời! Khôngthể có câu trả lời chính xác hơn. “Không biết!” là câu trả lời của mọiquan chức.

 Và thế là ngôi vị hoakhôi tuổi “teen” thuộc về TS cuối cùng.

Theo L.Đ.T.Trung
PNO