Chỉ còn vài ngày nữa là đến Valentine, có lẽ những người độc thân, đơn thân, nhất là những cô nàng, anh chàng lớn tuổi chưa có ai bên cạnh sẽ cảm thấy chạnh lòng. Nhưng hãy lạc quan lên, còn rất nhiều cách để những người cô đơn đón ngày lễ Tình nhân một cách hạnh phúc.

>> Ảnh chế hài hước vô đối về nỗi khổ Valentine

Độc thân đâu phải là xấu, đơn giản là duyên chưa tới, hoặc bạn đang quá mải mê với guồng quay công việc mà quên mất chuyện đi tìm “một nửa” cho bản thân.

Theo lẽ thường, những người một mình sẽ cảm thấy tủi thân, trống trải trong ngày lễ, Tết, nhất là ngày Valentine – ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau. Cho dù đang vui nhưng khi nhìn thấy một cặp đôi yêu và hạnh phúc bên nhau tự dưng lại buồn hoặc suy nghĩ linh tinh.


Lên kế hoạch để đón một ngày Valentine thật ngọt ngào và hạnh phúc nhé!

Hãy đón một mùa Valentine thật mới mẻ, ngày đâu chỉ dành cho các đôi lứa mà là ngày để bạn có thể cảm nhận hạnh phúc theo cách riêng của mình.

>> 12 lý do để đón Valentine cùng... đứa bạn thân

Bạn chưa có người yêu? Bạn đang cô đơn? Bạn là một bà mẹ hay một ông bố đơn thân?  Chúng tôi có một vài gợi ý nhỏ cho các bạn.

Bạn hãy thử dành trọn ngày đặc biệt này cho người thân yêu, những người bạn cũng đang cô đơn như bạn, cùng nhau tụ tập, cùng đi xem phim, đi hát hò, đi ăn uống, đi spa, đi du lịch hay làm bất cứ điều gì mình thích…


Cùng bạn bè tụ tập ăn uống vui chơi cũng là một ý kiến hay

Bạn cũng có thể tự dành một món quà nhỏ cho bản thân. Đó chỉ đơn giản là một bộ quần áo, một kiểu tóc mới, hay đi spa làm đẹp… Bạn có quyền thưởng cho mình sau chuỗi tháng ngày vất vả và chắc chắn bạn sẽ hài lòng về điều đó.

Được tự do làm những việc mình thích, bạn có biết bao nhiêu người đang ước ao có một cuộc sống như bạn? Trong cuộc sống, có rất nhiều người đã từng có một tình yêu đẹp nhưng lại không có một kết thúc như ý, và bạn đang mất niềm tin vào tình yêu?

Vậy Valentine này, bạn hãy mở lòng mình, đừng tự khép mình trong vỏ bọc cô đơn, đây là lúc để bạn có thể dành cho đối phương một cơ hội. Còn những bà mẹ, ông bố đơn thân, có lẽ sẽ không hạnh phúc nào có thể sánh bằng khi các bạn được ở bên cạnh hoặc đi chơi cùng các con của mình đúng không?

Cuộc sống là như vậy, hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất, chỉ khác nhau cách thể hiện và cảm nhận của mỗi người.

Hãy nhớ rằng sẽ không ai yêu quý bạn nếu tự mình không tự biết tôn trọng và yêu thương chính bản thân. Đừng phụ thuộc vào bất kỳ chàng trai hay cô gái nào, hạnh phúc là do bạn tạo ra. Chính vì thế, chúng ta hãy lên kế hoạch để đón một ngày Valentine thật ngọt ngào và hạnh phúc nhé!

Hải Anh (Theo VietNamNet)