Trong vai một nữ điệp viên cao cấp thông minh, xinh đẹp, Kim Tae Hee đã nhận được sự tán thưởng của khán giả và các nhà phê bình. Với nữ hoàng quảng cáo này, đây là một hạnh phúc lớn.

- Iris trở thành tác phẩm "bom tấn" phá kỷ lục bạn xem đài với tỷ suất vượt qua 30%...

- Tôi rất vui khi biết thông tin này. Khi xem phim, tôi có thể chắc chắn rằng phim có sự khác biệt lớn với các bộ phim truyền hình về mặt công nghệ, xử lý góc quay, ảnh sáng... Iris giống như một bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, do chỉ tham gia số ít trong các phân cảnh hành động, tôi không nắm được toàn cảnh, nhưng tôi biết tất cả đều rất ấn tượng.

- Khán giả thì thích thú với những phân cảnh của cô và Lee Byung Hun, đặc biệt là những cảnh "nóng"...

- Lee Byung Hun là diễn viên đàn anh của tôi, và anh ấy đã đưa ra nhiều ý tưởng để những cảnh quay thêm phần lãng mạn. Chính anh ấy là người đưa ra đề nghị quay cảnh hôn nhau khi chúng tôi đang ăn kẹo... Có lẽ vì vai diễn của chúng tôi là những gián điệp, nên cách hẹn hò cũng khác so với những bộ phim thông thường. Chúng tôi diễn những cảnh "nóng" với một tâm trạng thoải mái.Tôi mặc áo quây và tất cả những gì chúng tôi làm là hôn nhau mà thôi! Không có quá nhiều áp lực. Cảnh chúng tôi đứng ở hiên nhà và quấn chăn quanh người cũng rất nên thơ, nhưng thực chất không như những gì khán giả nhìn thấy trên màn ảnh. Chúng tôi phải mặc rất nhiều quần áo bên trong vì thời tiết quá lạnh. Với tôi, thử thách khó khăn hơn là phải diễn cảnh tát Hyun Joon (Lee Byung Hun) sau khi anh ấy hôn tôi.

- Vai diễn của cô, Seung Hee là một nữa điệp viên cao cấp, nhưng chỉ xuất hiện ở đại đa số các phân cảnh tình cảm...

- Đó là sự lựa chọn của tôi. Các diễn viên khác trông thật phong cách khi vào vai điệp viên, nhưng ngoại hình của tôi có lẽ hơi yếu đuối và chưa đủ "cứng" so với 1 điệp viên. Có lẽ sẽ hơi lạ khi tôi lúc nào cũng xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng của một đặc vụ.

Mọi người thường nghĩ tôi nhanh nhẹn và mạnh mẽ, nhưng thực ra, tôi vụng về và hay lúng túng, điều đó cũng thể hiện phần nào trong diễn xuất và tôi thấy rằng mình không thể thể hiện một điệp viên thông minh, bản lĩnh ở mọi nơi mọi lúc.

- Trước kia Kim Tae Hee thường tham gia những bộ phim tình cảm lãng mạn. Tham gia Iris - một bộ phim hành động, cô có cảm tưởng gì?

- Tôi ước mình có thể làm tốt hơn nữa. Ban đầu, tôi muốn tạo dựng một Seung Hee mạnh mẽ, nhưng khi quay những cảnh hành động, tôi thường xuyên bị thương. Có phân cảnh đánh nhau với Seon Hwa (Kim So Yeon), tôi ước mình có thể đánh "hăng" hơn nữa. Nhưng có một cảnh khác khi "xử lý" một tay khủng bố, tôi đã ra hết sức. Sau đó, người diễn viên này phàn nàn vì bị đau. Tôi thấy mình thật có lỗi.

Với những cảnh hành động, tôi bị bầm tím khắp người, nhưng sau khi hoàn thành cảnh quay, cảm giác rất hạnh phúc.

Những cảnh bắn súng còn khó khăn hơn nữa, vì tiếng bóng bay nổ còn khiến tôi giật mình hoảng sợ, huống chi là tiếng súng nổ. Đáng lẽ tôi phải tạp làm quen với những cây súng đồ chơi khi còn nhỏ mới phải... Nhưng diễn xuất của Lee Byung Hun thì thật tuyệt vời và anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.

- Khi người yêu cô - Hyun Joon chết, Seung Hee đã trải qua giai đoạn khó khăn này thế nào?

- Seung Hee chấp nhận cái chết của Hyun Joon, nhưng không dễ dàng để cô ấy quên đi tất cả. Sau những gì phải trải qua, cô ấy trưởng thành hơn, nhưng sau cùng, Seung Hee vẫn là người yêu của Hyun Joon. Cô ấy cố gắng đứng lên, và dù biết rõ tình cảm của Sa Woo (Chung Jun Ho) dành cho mình, nhưng Seung Hee chưa sẵn sàng để đón nhận một mối tình mới.

- Seung Hee là cô gái có thể hết mình vì tình yêu, nhưng cũng rất tự tin, bản lĩnh, không yếu đuối. Còn cô thì sao?

- Tôi không tự tin và mạnh mẽ như vậy. Mọi người thường nói, Kim Tae Hee bây giờ có thể có mọi thứ cô ấy muốn và chẳng phải lo nghĩ chuyện gì.

Thực ra, tôi cũng có những nối niềm, sự lo lắng của mình. Khi bắt đầu bước chân vào nghiệp diễn, tôi lo lắng về tương lai của mình. Tôi từng chán nản, thất vọng, muốn bỏ cuộc. Diễn xuất luôn là một thử thách lớn, và tôi vẫn lo mình không vượt qua được. Tôi sẽ luôn cố gắng và là việc chăm chỉ. Những tin đồn thị phi không ảnh hưởng nhiều đến tôi, nhưng tôi cảm thấy tổn thương khi nghe những lời chê bai có chủ đích không lành mạnh về diễn xuất của tôi. Với Iris, tôi hy vọng mình sẽ đánh một mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất.

- Ngoại hình của cô quá mong manh, để có thể chống chọi với những tin đồn của một ngôi sao hàng đầu?

- Một ngôi sao? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ tôi rất nhạy cảm với những lời phê bình. Xinh đẹp chưa hẳn là một lợi thế trong diễn xuất. Hơn nữa, tôi không thích cái miệng của mình, lúc nào nó cũng tạo cảm giác như tôi hơi bị vẩu thì phải.

Tôi đã cố để khắc phục nhưng phẫu thuật cũng không có tác dụng. Khi nhận vai diễn trong Iris, vào vai Seung Hee- cô gái có thể quyến rũ hai chàng trai Hyun Joon và Sa Woo từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã lo lắng không rõ mình có đủ xinh đẹp để nhập vai hay không. Trong các mẫu quảng cáo, bận có thể thấy một Kim Tae Hee rất xinh đẹp, nhưng đó là nhờ công nghệ cả đấy. Nếu xem truyền hình, bạn sẽ thấy Kim Tae Hee không hoàn hảo như vậy đâu!

- Kế hoạch sắp tới của cô?

- Tôi xuất hiện với tư cách một người mẫu quảng cáo vào năm 21 tuổi, và chuyển hướng sang nghiệp diễn vào năm 23. Thời gian trôi nhanh quá. Tôi luôn khiến mình bận rộn, nhưng dường như chưa đạt được nhiều thành tích. Sắp tới, tôi vẫn muốn tập trung vào diễn xuất và khám phá những điều khác ở bản thân mình.

Lam Ngọc

Theo KBS Global