Diego Costa chấn thương, Loic Remy đành nén đau gánh vác hàng công Chelsea. Trong bối cảnh hàng công The Blues chỉ dứt điểm trúng đích 14% khi vắng Costa, việc tiếp tục thiếu anh trong trận đại chiến với M.U quả là một bài toán vô cùng đau đầu với Jose Mourinho.
Khi Diego Costa vắng mặt, Loic Remy là phương án khả dĩ nhất của Chelsea cho suất đá cắm
KHÔNG COSTA, SÚT TRÚNG ĐÍCH... 14%
Trang
web chuyên thống kê các chỉ số chuyên môn Squawka vừa mang đến cho NHM
Chelsea một con số thật sự gây sốc: Trong 7 trận vắng Diego Costa tại
Premier League mùa này, Chelsea chỉ dứt điểm trúng đích vỏn vẹn… 14%,
thành tích gần như trái ngược hoàn toàn so với tỷ lệ trúng đích lên tới
51% khi có ngôi sao người Tây Ban Nha trong đội hình.
Thành tích của Chelsea khi có và không có Costa ở mùa này
Ví
dụ trực quan nhất chính là trận đấu tệ hại với QPR mới đây. Không Costa
trong đội hình, Didier Drogba dẫn dắt hàng công khiến Chelsea cả hiệp 1
không có nổi cú sút trúng đích nào. Cho dù The Blues vẫn chiến thắng
nhờ pha phá bóng cẩu thả của thủ thành Robert Green, nhưng đây là một
thắng lợi đáng xấu hổ của tập thể đang dẫn đầu Premier League, khi họ
ghi được bàn thắng từ cú sút trúng đích đầu tiên và cũng là duy nhất của
trận đấu.
Vậy nên trong bối cảnh chân sút gốc
Brazil vẫn sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài trong trận đại chiến với Man
United đêm mai, Jose Mourinho bị đẩy vào một cuộc chiến vô cùng hại não.
Ai sẽ thay thế Costa cải thiện hiệu quả dứt điểm thảm hại của The
Blues? Nên dùng Loic Remy đá cắm hay dũng cảm sử dụng sơ đồ không tiền
đạo?
MOURINHO KHÔNG THÍCH TIỀN ĐẠO ẢO
Giới
chuyên môn đang khuyên Jose Mourinho đẩy Eden Hazard lên cao thi đấu
như một tiền đạo ảo. Về mặt lý thuyết, Hazard có tốc độ, có kỹ thuật,
hoàn toàn thích hợp với những tình huống bắn tỉa.
Thêm
vào đó, tâm lý của Man United đang hưng phấn nhờ chuỗi trận toàn thắng
thời gian qua. Đây là cơ sở để suy luận nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ nhập
cuộc với thế cửa trên, và việc cắm Hazard trên cao, đá phòng ngự phản
công đích thực là một lựa chọn không tồi chút nào.
Tuy
nhiên, trong vài năm trở lại đây, tư duy chiến thuật của Mourinho tương
đối cứng nhắc. Ông không thích dùng tiền đạo ảo và càng không thích đẩy
Hazard lên đá cao. Người đặc biệt lập luận: Nếu Hazard đá cắm, ai sẽ
làm bóng cho Chelsea?
Mourinho
vẫn sẽ trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, với một tiền đạo đá cắm. Và trong
bối cảnh Drogba giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình, Người đặc biệt
giờ đây không có lựa chọn nào khác ngoài đặt niềm tin vào Loic Remy.
Thực tế thì Remy vẫn đá tốt trong mùa này mỗi khi xuất phát từ băng ghế
dự bị.
Tuy nhiên Mourinho nên cân nhắc: Remy
vẫn còn đang bị đau, và quan trọng, nếu anh đá chính, chắc chắn tiền đạo
người Pháp này sẽ bị chăm sóc kỹ càng hơn rất nhiều so với khi anh ra
sân từ băng ghế dự bị. Hơn thế nữa, Remy hoàn toàn không có duyên khi
chạm trán Man United. Thời còn thi đấu ở Newcastle, tiền đạo người Pháp
từng 4 lần đối đầu Quỷ đỏ và cho đến hiện tại, thành tích của anh vẫn
chỉ là con số 0: Không bàn thắng, không kiến tạo. Đó là con số cho thấy
Remy thực sự không hề mang đến an tâm khi hàng công Chelsea đối diện với
một thủ thành chắc chắn như David de Gea.
Theo bongdaplus.vn
Theo bongdaplus.vn