Tranh thủ quãng thời gian nghỉ ngơi trước trận bán kết ở cúp vô địch CLB thếgiới, các cầu thủ Barcelona đã có chuyến viếng thăm các em nhỏ đến từ thành phốcông nghiệp Fukushima, nơi vừa trải qua vụ sập nhà máy điện hạt nhân sau thảmhoạ động đất và sóng thần.

Trong chuyến viếng thăm này, Lionel Messi, Xavi và những cầu thủ khác đã tặngnhững chiếc áo đấu cho 11 em nhỏ đã bị mất nhà sau thảm họa nguyên tử ởFukushima. Những em bé này, và nhiều người khác, hiện đang phải sống tạm trongmột ngôi trường ở Tokyo. Chuyến thăm diễn ra trước buổi tập tại trung tâm huấnluyện của CLB Yokohama Marinos của giải J-League Nhật Bản.

Không muốn rửa tay vì được bắt tay với Messi
Messi và đồng đội chụp ảnh cùng các em nhỏ - Ảnh Getty

Ngoài việc trao những món quà, các cầu thủ Barcelona cũng đã chụp ảnh cùng cácem nhỏ. Sự có mặt của những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới khiến cho nhữngđứa trẻ từng phải hứng chịu những hậu quả từ vụ sập nhà máy điện hạt nhân cảmthấy thực sự phấn khích.

“Em cảm thấy mình thực sự hạnh phúc. Em không muốn rửa tay nữa sau khi được bắttay cùng với Messi”, cậubé 17 tuổi Hikari Niitsuma nói trước báo chí sau khi được ngôi sao ngườiArgentina trao tặng cho chiếc áo đấu.

Trong khi đó, trung vệ Gerard Pique cho biết:“Thật là tuyệt vời khi chúng tôi có thể gặp các em nhỏ. Tôi sẽ rất vui nếu nhưcác em được xem chúng tôi tập luyện cũng như được thấy tên mình trên những chiếcáo đấu mà các em mặc”.

Để chuẩn bị cho cúp vô địch CLB thế giới, Barcelona tới Tokyo vào buổi tối muộnngày thứ Bẩy, 14 tiếng sau khi họ đánh bại Real 3-1 ở trận El Clasico tạiBernabeu. HLV Pep Guardiola đã cho phép các học trò được nghỉ ngơi và thư giảntrong buổi tập hôm thứ Hai. Ông cho phép các học trò đi ngắm cảnh và “ăn cácloại đặc sản của Nhật Bản”.

Hàng nghìn người đã bị mất cửa ở sau thảm hoạ động đất và sóng thần cũng như cácvụ sập nhà máy hạt nhân ở thành phố Kukushima. Do vậy, chuyến viếng thăm các emnhỏ của thành phố này được coi là một hành động cao đẹp của các nhà ĐKVĐ châuÂu.