Cậu bé Hào Anh ở Cà Mau từng được dư luận rất quan tâm khi bị chủ đìa tôm bạo hành đến biến dạng. Sau khi bước qua 18 tuổi, cậu tiêu xài hết 700-800 triệu từ những nhà hảo tâm đồng thời không lo làm ăn lại hỗn hào với mẹ và cha dượng. Gần đây nhất, cậu bị bắt quả tang cạy cửa ăn trộm...

Nhiều người nói rằng: do những người làm từ thiện không cho cần câu mà cho Hào Anh con cá.

>> Hào Anh bị tạm giam vì nghi trộm cắp tài sản


Hào Anh tại cơ quan công an

Tôi thì không nghĩ vậy. Vấn đề ở đây theo tôi là thái độ của Hào Anh đối với bản thân, đối với gia đình, đối với những người đã yêu thương mình, đối với xã hội. Thái độ của Hào Anh được chi phối bởi 3 yếu tố:

1. Bản tính của Hào Anh (bản thân tôi vẫn tin vào câu "cha mẹ sinh con trời sinh tính"). Minh chứng là anh em cùng gia đình, được giáo dục, sống trong môi trường như nhau nhưng vẫn có tính xấu, tốt khác nhau.

2. Sự giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội. Hào Anh không may mắn khi được sinh ra trong một gia đình mà Hào Anh chỉ nhận được sự giáo dục "ngược".

3. Môi trường xung quanh của Hào Anh ắt hẳn cũng không phải là một môi trường tốt cho sự phát triển của những nhân cách tốt.

Chính vì thế, Hào Anh không có được một thái độ đúng đắn đối với bản thân, đối với gia đình, đối với những người đã yêu thương mình, đối với xã hội, đối với cuộc sống. Vì vậy, có cho cậu ta cần câu hay nghề cũng vậy thôi.

Chỉ mong là Hào Anh tu tâm, tránh xa môi trường hiện tại để làm một người tốt trong xã hội như sự kỳ vọng của bao nhiêu người đã thương yêu (chính xác là thương xót) cậu ta.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.


Lâm Minh Chánh/VietNamNet

Bạn có đồng ý với quan điểm của bài viết nêu ra? Tintuconline mời độc giả chia sẻ ý kiến về vấn đề này bằng cách comment dưới bài viết hoặc gửi thông tin về địa chỉ email: tintuconline@vietnamnet.vn. Chúng tôi xin cảm ơn!