Massimo Sica - từng bị kết án đã giết ba chị em nhà bạn gái cũ - được tuyên bố không phạm vào tội liên tục cưỡng bức và lạm dụng tình dục con của một gia đình người bạn, vì bác sĩ nói rằng cô bé vẫn còn trinh.
Có tội và không có tội
Tại phiên tòa ngày 27/3, Thẩm phán Michael Shanahan đã tuyên bố Sica không có tội với tất cả 21 cáo buộc liên quan tới tình dục với một cô bé trong thời gian cô từ 9 đến 13 tuổi, bao gồm 2 cáo buộc tội cưỡng hiếp trẻ em và 1 tội duy trì mối quan hệ tình dục với một trẻ vị thành niên từ ngày 15/11/2004 đến 10/9/2008.
Thẩm phán Shanahan đã phải cân nhắc gần 2 tuần trước khi đưa ra bản kết luận này. Trong bản phán quyết của tòa án hôm 27/3 vừa qua, Thẩm phán Shanahan nói rằng trường hợp truy tố này phụ thuộc vào một yếu tố đánh giá về mức độ đáng tin cậy của người kiện. “Không có bằng chứng độc lập nào chứng tỏ những điều mà cô ấy nói là đúng sự thực cả”. Công chúng khi nghe thấy bản án được tuyên bố đã tỏ ra rất ngạc nhiên trong khi Sica mỉm cười và vẫy tay về phía những người ủng hộ mình.
![]() |
Max Sica và người yêu cũ của Sica - Neelma Singh |
Con gái của một gia đình bạn của Sica đã nói rằng anh ta lạm dụng tình dục cô hơn 100 lần trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến năm 2008. Trong khi đó các bác sĩ sau khi khám cho cô đã kết luận cô vẫn còn trinh. Bác sĩ nói rằng không bao giờ màng trinh lại có thể còn nguyên vẹn sau nhiều lần quan hệ đến như thế. Thẩm phán nói ông chấp nhận những bằng chứng có chuyên môn của một bác sĩ. Trước đó ông đã nghi ngờ lời khai của cô gái về số lần lạm dụng quá lớn và thường xuyên đến vậy.
Bên ngoài phiên tòa, anh trai của Sica là Claudio nói rằng: “Cuối cùng công lý cũng được thực thi nhưng chưa thực sự trọn vẹn”. Gia đình Sica nói rằng anh ta là nạn nhân sự thất bại của công lý. Họ nói cảnh sát, tòa án và truyền thông đang “hợp tác” bôi nhọ tên tuổi Sica nhằm mục đích gây bất lợi cho anh ta trong phiên tòa xét xử phúc thẩm về tội giết người vào tháng 5 tới.
Đã hơn 10 năm kể từ khi ba chị em nhà Singh bị giết tại nhà mình ở Bridgeman Downs. Tháng 7/2012, Sica bị kết tội giết ba chị em nhưng anh ta nói rằng mình vô tội và đang đệ đơn kháng án và chờ tới phiên tòa phúc thẩm của tòa án Queensland.
Vào tháng 7/2012, Tòa án tối cao Brisbane đã kết tội Sica giết ba chị em nhà Singh vào năm 2003. Anh ta phải nhận 3 án chung thân và chỉ được giảm án xuống mức 35 năm. Sica đang kháng án và dự kiến phiên tòa xét xử phúc thẩm sẽ diễn ra trong hai ngày bắt đầu từ 27/5 tới.
Chàng trai nhiều rắc rối
“Co rúm trong căn phòng ngủ bị khóa chặt với anh em và mẹ của mình, tôi không bao giờ có thể quên được tiếng súng bắn mà cha mình bắn qua cánh cửa”. Trước khi bị kết án giết người rất lâu, Sica đã từng nói với một bác sĩ tâm lý rằng khi Sica 5 tuổi, người cha bạo lực của anh ta đã có lần nổi điên lên và định giết chết cả nhà nhưng sự thực thì điều đó chưa bao giờ xảy ra. Theo gia đình Sica - những người ủng hộ anh nhất - thì chuyện đó chỉ là sự hiểu nhầm hoặc là sự lộn xộn trong trí nhớ của anh ta mà thôi. “Chồng tôi chưa bao giờ bắn qua một cái cửa nào cả”, Anna Sica, mẹ của anh ta cho biết. Anh trai của Claudio và chị gái Roseanna của Sica tin rằng anh ta không liên quan tới cái chết của chị em nhà Singh hay lạm dụng tình dục trẻ em. Họ nói rằng mặc dù cảnh sát vẫn đang điều tra, không ai có thể kết tội Sica về việc phải sống trong cảnh bạo lực nhiều năm khiến anh ta trở thành một kẻ giết người. Sica, 43 tuổi, hiện vẫn giữ mối quan hệ khăng khít với cha mình và cũng là người ủng hộ chính cho cậu con trai trong suốt quá trình Sica bị cáo buộc tội giết người.
Vào năm 1993, hơn một thập kỷ trước khi ba chị em nhà Singh bị giết, Sica, lúc đó 23 tuổi, đã có một danh sách dài các tiền án. Khi đó, một bác sĩ tâm lý trại giam đã cảnh báo rằng Sica có dấu hiệu của một bệnh nhân tâm thần như là khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc, tự cho mình là trung tâm. Các chuyên gia tâm lý nói rằng những tên tội phạm tâm thần được đánh giá là rất nguy hiểm bởi họ thường tỏ ra dễ mến, hấp dẫn nhưng cũng rất xảo quyệt và không bao giờ biết hối lỗi. Không phải tất cả những người tâm thần đều là những tên tội phạm hoặc thậm chí có những hành động bạo lực và những nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những đặc điểm nổi bật của họ thậm chí có thể giúp họ đạt tới đỉnh cao trong những lĩnh vực của mình như là những nhà lãnh đạo trong công ty hay trong lĩnh vực chính trị và thể thao.
Gia đình Sica từ Naples (Italy), tới Sydney vào năm 1970. Và mẹ Sica mang thai anh ta đúng thời gian đó. Gia đình Sica quay trở về Italy vào năm 1981, khi đó Sica 11 tuổi. Vì Sica không thể nào theo nổi trường học ở Italia, nơi mà anh ta nói rằng nó rất độc đoán nên được đưa trở về Australia để theo học và tốt nghiệp trường trung học Runcorn State vào năm 1987. Mặc dù có học lực trung bình, Sica vẫn luôn cho rằng mình thể học giỏi hơn nếu không phải dành nhiều thời gian làm việc trong nhà hàng của gia đình - anh ta nói với bác sĩ tâm thần ở trong tù như vậy mặc dù theo bác sĩ này thì chỉ số IQ của anh ta là 102, đúng bằng mức đạt trung bình. Trong thời gian làm việc cho nhà hàng của gia đình, anh ta làm quen với tụi bạn hư hỏng và đi gây rối quanh khu phố như cắt dây điện của cả khu và đột nhập vào nhà hàng xóm hoặc chúng gây ra hỏa hoạn ở trường để được xem đội cứu hỏa dập lửa như thế nào.
Sica từng bị kết án vào năm 1993 với 9 năm tù giam vì 83 tội danh khác nhau, Thẩm phán gọi vụ này là một trường hợp “vượt quá phạm vi luật pháp ở mức độ cao”. Được thả vào 5/1996 vì cải tạo tốt nhưng mặc dù vẫn còn trong thời gian thử thách, tháng 10/1997 Sica lại bị bắt và bị kết tội vì ném một li cocktail vào một ngôi nhà. Sica cưới vợ, có một cậu con trai và vào làm việc trong một công ty máy tính cùng thời gian đó. Bố anh ta ốm nằm viện nhưng thay vì ở nhà với gia đình thì anh ta lại tụ tập với đám bạn học hư hỏng cũ và gây ra một vài vụ án khác.
Sica vẫn còn phải đối đầu với một trận chiến quan trọng nhất trong đời mình ở phía trước - cố gắng làm trong sạch tên tuổi mình một lần nữa trong cáo buộc tội giết người. Sica đang phải chấp hành hình phạt 35 năm tù sau khi bị buộc tội giết bạn gái cũ Neelma Singh, 24 tuổi và em trai Kunal Singh, 18 tuổi và em gái Sidhi Singh, 12 tuổi của cô. Ba chị em họ được tìm thấy bị đánh chết vào năm 2003 trong phòng tắm spa tại gia đình. Nếu thất bại trong phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án giết người dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày bắt đầu từ 27/5 tới, Sica sẽ đệ đơn lên Tòa án tối cao. Vụ án này hứa hẹn sẽ vẫn còn gây sự chú ý của công chúng trong nhiều năm tới.
Theo Công Lý