
Trước thềm trận đấu, Leicester City bị đánh giá thấp hơn so với Liverpool. Ngoài phong độ không tốt, "Bầy sói" được cho là gặp vấn đề về tâm lý sau khi vừa chia tay HLV Claudio Ranieri. Tuy nhiên, Leicester lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn ngược lại trong cuộc đối đầu với Liverpool dù cho lúc này, họ vẫn chưa có được thuyền trưởng mới.

HLV tạm quyền Craig Shakespeare thay Ranieri dẫn dắt Leicester ở trận gặp Liverpool
Sau
thời gian đầu trận thi đấu giằng co và nhiều cơ hội được tạo ra về phía
cầu môn 2 đội, Leicester City đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên ở phút
28. Từ tình huống phản công nhanh, Vardy nhận đường chuyền của Marc
Albrighton rồi thoát xuống đầy tốc độ trước khi dứt điểm thành công mở
tỉ số cho đội nhà.

Vardy mở tỉ số cho Leicester
Nhờ
bàn thắng đó, Leicester thi đấu hưng phấn hơn và tạo ra thêm những tình
huống sóng gió trước khung thành của Simon Mignolet. Trong khi đó,
Liverpool vẫn thi đấu bế tắc và gần như không gây được nguy hiểm lên cầu
môn của Schmeichel. Đến phút 39, Drinkwater bất ngờ tung cú dứt điểm từ
xa hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Drinkwater nhân đôi cách biệt với cú sút xa
Bước
vào hiệp đấu thứ 2, Leicester vẫn tiếp tục chơi đôi công trước
Liverpool. Và cách chơi đầy máu lửa của đội chủ nhà đã khiến cho dàn sao
của HLV Juergen Klopp gặp vô số khó khăn. Khi Liverpool vẫn còn chưa
biết làm cách nào để có được bàn thắng thì Leicester lại một lần nữa
vượt lên. Phút 60, Christian Fuchs tạt bóng chính xác cho Vardy đánh đầu
đưa Leicester dẫn trước 3-0.

Cú đánh đầu của Vardy nâng tỉ số lên 3-0 cho Leicester
Trong
những phút thi đấu còn lại, Liverpool đã có những điều chỉnh nhân sự và
nỗ lực của họ chỉ được đền đáp bằng 1 bàn rút ngắn tỉ số của nhạc
trưởng Coutinho.

Bàn thắng của Coutinho chỉ mang ý nghĩa danh dự
Kết
thúc trận đấu, Leicester giành chiến thắng với tỉ số 3-1 trước
Liverpool. Thắng lợi này đã giúp đội ĐKVĐ Ngoại hạng Anh leo lên xếp thứ
15 trên BXH với 24 điểm sau 26 vòng đấu. Trong khi đó, Liverpool đứng
thứ 5 với 49 điểm.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Leicester City: Schmeichel,
Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Drinkwater, Ndidi, Mahrez (Gray 80'),
Okazaki (Amartey 69'), Albrighton (Chilwell 90'+1), Vardy.
Liverpool: Mignolet, Clyne, Matip, Lucas (Woodburn 84'), Milner, Can, Wijnaldum, Lallana (Origi 66'), Mane (Moreno 66'), Coutinho, Firmino.
Theo Bongdaplus.vn