Thông tin ban đầu cho biết một cựu binh sĩ của Không quân Mỹ đã xả súng nhằm vào nhà thờ Baptist Đệ nhất ở bang Texas..
Thông
tin ban đầu cho biết một cựu binh sĩ của Không quân Mỹ đã xả súng nhằm
vào nhà thờ Baptist Đệ nhất ở bang Texas, Mỹ hôm 5/11 khiến hơn 20 người
thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Theo Dailymail, cảnh sát đã xác định danh tính của nghi phạm
vụ xả súng nhằm vào nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs, bang
Texas Mỹ là Devin Patrick Kelly, 26 tuổi, cựu binh sĩ của lực lượng
không quân Mỹ. Kelly là một giáo viên nghiên cứu về Kinh thánh. (Ảnh:
ABC 12)
Số người thiệt mạng chính xác hiện vẫn chưa được xác nhận,
tuy nhiên ước tính nằm trong khoảng từ 20-28 người. Quan chức cảnh sát
Albert Gamez Jr nói với CBS rằng số người chết là 27, trong đó có cả trẻ
em. (Ảnh: KSAT)
Các nguồn tin của lực lượng hành pháp Mỹ cho biết Kelly,
công dân sống ở New Braunfels, ngoại ô San Antonio, đã mặc đồ bảo hộ tác
chiến và bắt đầu xả súng nhằm vào nhà thờ ở Sutherlan Springs, nơi có
khoảng 400 người sinh sống(Ảnh: KSAT)
Telegraph dẫn lời các nhân chứng cho biết tay súng đã bước
vào bên trong nhà thờ và nã súng liên tục. Sau khi xả súng, nghi phạm
bước lên một chiếc xe và tính bỏ trốn. Cảnh sát đã nhanh chóng tiếp cận
và đuổi theo tên này. (Ảnh: AP)
Nghi phạm Devin Patrick Kelly (Ảnh: Dailymail)
Nghi phạm Kelly được cho là đã thiệt mạng. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tên này chết do tự sát hay bị cảnh sát bắn hạ. (Ảnh: ABC 12)
Cảnh sát kiểm tra chiếc xe nghi phạm sử dụng khi bỏ trốn sau vụ xả súng (Ảnh: Telegraph)
Vụ xả súng diễn ra đúng vào ngày chủ nhật, khi nhiều người dân tới nhà thờ để cầu nguyện. (Ảnh: KSAT)
Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chia buồn với gia đình
các nạn nhân thiệt mạng. Ông đã được thông báo về vụ xả súng khi đang ở
thăm Nhật Bản. (Ảnh: Telegraph)
“Đây là một cộng đồng nhỏ, một nhà thờ nhỏ, một nơi rất đẹp.
Bạn sẽ không bao giờ nghĩ xảy ra những chuyện như thế. Tôi không biết
điều gì khiến gã đó xả súng như vậy”, cảnh sát Gamez cho biết. (Ảnh:
BBC)
Một nhân chứng là nhân viên thu ngân tại trạm xăng gần nhà
thờ cho biết cô nghe thấy hàng chục tiếng súng nổ với tốc độ liên hoàn
trong khi nhà thờ đang cử hành các nghi lễ. (Ảnh: Telegraph)
Vụ xả súng xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi một tay súng đã
xả súng vào một lễ hội âm nhạc ở Las Vegas khiến 58 người thiệt mạng.
(Ảnh: Telegraph)