Một nữ phóng viên xinh đẹp trong quá trình tác nghiệp ở Ai Cập đã bị 200 kẻ lực lưỡng xé quần áo và thi nhau hãm hiếp trong suốt 40 phút.
Đã từ lâu nạn cưỡng hiếp tập thể
đã diễn ra một cách âm ỉ và len lỏi trong thế giới của chúng ta. Đã có
biết bao nạn nhân phải kìm nén nỗi đau và giọt nước mắt uất hận vào
trong lòng để cố gắng tiếp tục sống. Câu chuyện về nữ phóng viên kiên
cường Lara Logan, 44 tuổi sẽ cho chúng ta thấy rằng hiểm nguy luôn ở
khắp mọi nơi nhưng khi ở tận cùng của nỗi đau, chúng ta càng trở nên
mạnh mẽ gấp bội.
40 phút kinh hoàng
Tháng
2/2011, vụ việc nữ phóng viên người Lara Logan của kênh CBS đã bị đánh
đập và tấn công tình dục bởi một đám đông 200 nam giới đã khiến dư luận
quốc tế không khỏi sửng sốt.
Theo
đó vào ngày 11/2/2011, Lara Logan, phóng viên thường trú tại nước ngoài
của đài CBS, đã đến quảng trường Tahrir để làm bản tin cho chương trình
"60 phút". Khi đó, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak vừa tuyên bố từ chức
và rất nhiều người đã đổ về quảng trường Tahrir tại thủ đô Cairo để ăn
mừng. Cô cùng ê kíp của mình đến quảng trường để ghi lại không khí ăn
mừng này.
Tuy nhiên, không may máy quay hết pin buộc
đoàn làm phim phải tạm ngừng. Khi họ thao tác thay pin, đồng nghiệp quay
phim người Ai Cập có nghe một người trong đám đàn ông đó nói muốn tụt
quần của cô Logan bằng tiếng bản địa.
“Đột nhiên Bahar (người quay phim) quay sang tôi và nói: Chúng ta phải ra khỏi đây ngay”, Logan kể. “Đó chính là khoảnh khắc những kẻ du thủ du thực nhằm vào tôi”.
Quảng trường Tahrir, nơi diễn ra vụ cưỡng hiếp gây chấn động.
Nữ phóng viên bị tấn công khi đang thực hiện chương trình "60 phút".
Jeff Fager, Giám đốc hãng tin CBS News nói với Thời báo New York, nhà sản xuất của Logan – ông Max McClellan cùng 2 lái xe “không giúp được gì vì đám đông quá khỏe”. Vệ sỹ đã cố gắng giữ Logan lại nhưng đám đàn ông trên quảng trường đã lôi nữ phóng viên người Mỹ đi.
“Với Max, nhìn thấy vệ sỹ ra khỏi đám đông mà không có cô ấy, đúng là không chuyện gì đáng buồn hơn”, ông Fager cho biết.
Một nhóm khoảng 200 người đàn ông đánh cô, cấu véo và xé quần áo của cô. Vụ tấn công diễn ra khoảng 40 phút. “Trong
thời gian đó, họ cưỡng hiếp tôi bằng tay của họ. Điều tôi kinh hãi là
sự nhẫn tâm của đám người này. Chúng thích thú với nỗi đau mà tôi phải
chịu đựng. Điều này kích động chúng thô bạo hơn”, nữ phóng viên này cho biết.
Lara
Logan chỉ được cứu thoát khi một nhóm phụ nữ địa phương cùng 20 lính Ai
Cập tới. Hãng tin CBS lập tức đưa cô về Mỹ. Kênh truyền hình này đã cử
người bảo vệ cho nhà cô ở Washington nơi cô tự giam mình để hồi phục sức
khỏe bên cạnh chồng, ông Joseph Burkett và 2 đứa con.
Nữ phóng viên đã bị 200 người đàn ông lực lưỡng cưỡng hiếp liên tục.
Kiên cường đấu tranh
Logan
là một người gốc Nam Phi và là một phóng viên chiến trường lâu năm, cô
đầu quân cho hãng tin CBS từ năm 2002. Cô cho biết: "200
kẻ phá phách lực lưỡng xé quần áo tôi ra từng mảnh. Tôi nghĩ không chỉ
mình mình sẽ chết ở đây nhưng đó là cái chết đầy tủi nhục", nữ phóng viên chia sẻ.
Tuy
nhiên, Logan cho biết ý nghĩ về hai đứa con nhỏ đã giúp cô vượt qua
được cơn ác mộng của cuộc đời. Logan tâm sự, ngay khi nhìn thấy các con,
"tôi cảm thấy được trao cơ hội thứ 2
mà tôi không xứng đáng... bởi vì tôi đã làm điều đó với chúng. Tôi đã
gần như bỏ chúng, bỏ rơi chúng".
4
ngày sau vụ tấn công, Giám đốc đài cùng Logan đã thảo một thông báo do
CBS phát đi, đến nay đây là bình luận chính thức duy nhất về vụ việc,
trong đó nói nữ phóng viên đã bị “tấn công tình dục thô bạo và bị đánh trước khi được một nhóm phụ nữ cùng 20 lính Ai Cập giải cứu”.
Lara Logan thổ lộ, cô quyết định sớm công bố chuyện này thay mặt “hàng triệu phụ nữ phải câm lặng khi là nạn nhân của các vụ tấn công tương tự hoặc tồi tệ hơn thế”. Việc ra thông cáo của nhà đài cũng không làm cô cảm thấy bớt đi gánh nặng tâm tư như đây là một bí mật bẩn thỉu hay cảm giác xấu hổ. 2 tháng sau vụ tấn công, Lara Logan bản lĩnh vẫn đăng ký trở lại Afghanistan và các vùng chiến sự khác.
Lara Logan thổ lộ, cô quyết định sớm công bố chuyện này thay mặt “hàng triệu phụ nữ phải câm lặng khi là nạn nhân của các vụ tấn công tương tự hoặc tồi tệ hơn thế”. Việc ra thông cáo của nhà đài cũng không làm cô cảm thấy bớt đi gánh nặng tâm tư như đây là một bí mật bẩn thỉu hay cảm giác xấu hổ. 2 tháng sau vụ tấn công, Lara Logan bản lĩnh vẫn đăng ký trở lại Afghanistan và các vùng chiến sự khác.
Nữ phóng viên xinh đẹp vượt qua nỗi đau để tiếp tục sự nghiệp cầm bút của mình.
Logan tiếp tục thực hiện các chương trình ở những khu vực có chiến sự.