Những cây mai đá Sa Pa rêu phủ toàn thân, nụ mọc kín cành đang giữ "ngôi hậu" chợ hoa xuân 2020 ở Thủ đô.
Những cây mai đá có tuổi đời hàng chục năm, số lượng không nhiều được chủ vườn đưa xuống Hà Nội bày bán ở chợ hoa xuân dịp Tết nguyên đán 2020 khiến khách ngơ ngẩn.
Vẻ đẹp hoang dại, tinh khiết của hoa mai đá - loài cây đặc trưng của vùng Tây Bắc
Những bông hoa mai đá mang vẻ đẹp hoang dã nhưng cũng không kém phần thanh tao như mai trắng, nhất chi mai của vùng Bắc Bộ đua nhau khoe sắc.
Chị Tuyết Lan (chủ nhà vườn mai đá Sa Pa) cho biết, đám rêu bám kín thân, cành của những cây mai đá này được nhà vườn gắn vào thân cây dạng tầm gửi. Mất 3-4 năm, rêu mới dính chặt vào thân cây, trở thành một phần của loại cây núi rừng.
Những cây mai đá được rêu phủ kín thân
Một chậu mai đá có giá bán hàng chục triệu đồng, nếu không mua đứt, khách cũng phải bỏ ra trên 10 triệu để thuê cây về trưng trong những ngày Tết.
Gốc mai đá nhiều năm tuổi trùm kín rêu xanh
Nụ hoa chi chít
Để có được lớp rêu này, người trồng mất 3-4 năm nuôi cấy trong điều kiện nhiệt độ thấp, độ ẩm cao
Sứ giả của mùa xuân vùng núi phía Bắc có giá không hề rẻ
Những gốc mai đá lần đầu tiên xuất hiện tại chợ hoa xuân năm 2020
Để có một chậu mai đá chơi trong những ngày Tết, khách chơi xuân phải bỏ ra hàng chục triệu để thuê cây về chơi
Theo Dân trí