Dù rất vất vả khi làm mẹ đơn thân nhưng nhìn con trai lớn khôn là niềm hạnh phúc lớn của diễn viên 'Phía trước là bầu trời'.
Dù rất vất vả khi làm mẹ đơn thân nhưng nhìn con
trai lớn khôn là niềm hạnh phúc lớn của diễn viên 'Phía trước là bầu
trời'.
Kiều Thanh sinh con trai đầu lòng vào tháng 6/2011 và đặt tên là
Kiều Nam Khánh. Cô từng tiết lộ, bố của cậu bé là người đàn ông hoạt
động trong lĩnh vực kinh doanh và gắn bó với cô trong suốt 6 năm.
Nữ diễn viên không giấu giếm chuyện làm mẹ đơn thân bởi với cô, con trai là món quà vô giá mà ông trời ban tặng.
Từ ngày làm mẹ, cô sống trầm hơn, tự đối diện với bản thân để nghiền
ngẫm về cuộc đời. Cô không còn ham việc như trước mà dành nhiều thời
gian hơn để chăm sóc con trai.
Bé Nam Khánh thường được mọi người gọi bằng cái tên thân mật "cu
Bi". Cậu bé đã hơn 2 tuổi, rất kháu khỉnh, đáng yêu. "Từ nhỏ, cu Bi đã
tỏ ra hiểu biết, hay âu yếm mẹ những lúc mẹ mệt mỏi. Lúc tôi đi quay
phim về, bé thích ngắm mẹ với gương mặt trang điểm xinh đẹp", Kiều Thanh
vui vẻ khoe.
Vì công việc diễn xuất, Kiều Thanh để con trai ở nhà với ông bà
ngoại. Cứ kết thúc lịch quay phim, cô lại trở về với con. Cậu bé đã biết
nói và có ý kiến riêng về sở thích.
"Trà Cave" của phim Phía trước là bầu trời được bạn bè, đồng nghiệp khenngày càng đằm thắm, mặn mà.
Từ khi trở lại với màn ảnh nhỏ trong các phim Đàn trời, Hai phía chân trời, cô tiếp tục được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho nhiều vai diễn đa dạng.
Mặc dù là diễn viên nổi tiếng ở Hà Nội nhưng Kiều Thanh chọn cho mình cách sống giản dị, bình yên.