"Năm Hiền 14 tuổi, vợ chồng tôi ly dị. Mấy năm sau, tôi kinh doanh nhưng thấtbại nên chuyển về Vũng Tàu sống, Kim Hiền phải tá túc nhà ngoại. Đó là thời điểmHiền tự lập thật sự, từ vật chất đến tinh thần đều phải tự gồng gánh", mẹ củaKim Hiền kể lại.
Khi KimHiền hơn một tuổi, tôi đi xem tử vi cho con. Thầy phán rằng: "Sau này bé lớn lênsẽ trở thành người nổi tiếng". Tôi tin lắm, dù không hình dung được con gái mìnhsẽ nổi tiếng thế nào, trong lĩnh vực gì. Thầy còn nói một câu làm tôi suy nghĩ:"Đường tình cảm của con bé sẽ lận đận".
Cơ duyên vớinghệ thuật
Thấy Kim Hiền mê múahát, nhất là sau khi xem con biểu diễn hôm tổng kết năm lớp lá, tôi cho con họcmúa ballet tại Nhà thiếu nhi TP.HCM. Đồng lương công nhân chỉ đủ đóng tháng đầu,nhưng tôi vẫn cho con học rồi tới đâu tính tới đó. May sao, thầy cô thấy giacảnh khó khăn nên chọn Hiền vào đội ca múa, không tốn tiền học mà còn được biểudiễn, lên truyền hình.
![]() |
Giờ làm củatôi và giờ học của Kim Hiền trái nhau. Sau khi được mẹ chở đến nhà thiếu nhi,Hiền phải đợi rất lâu mới đến giờ học. Trong thời gian chờ đợi, Hiền đứng ngoàilớp kịch xem các bạn học. Thấy con bé đứng xem chăm chú, đạo diễn Lê Cường choHiền vào học kịch miễn phí. Sau vài năm học kịch, Hiền bước vào điện ảnh khi đạodiễn Nguyễn Khánh Dư chọn vào vai phụ trong phim Cát bụi hè đường. Sauđó, Hiền tham gia nhiều phim, làm người mẫu video ca nhạc nhưng chỉ thực sự nổitiếng khi tham gia phim Dốc tình.
Kếthôn sớm vì thiếu thốn tình cảm
Có thể nói cái nôi củaKim Hiền là nhà thiếu nhi, nhờ các thầy cô trong trường bảo bọc giúp đỡ. Vợchồng tôi khi đó khó khăn, làm công nhân nên bận rộn suốt ngày, Hiền phải tự loliệu. Có lúc tham gia hai bộ phim cùng lúc, con bé tuy còn nhỏ nhưng đã biết xếpriêng quần áo nào cho phim nào để ra từng góc.
Năm Hiền 14tuổi, vợ chồng tôi ly dị. Con bé vốn thiếu hụt tình cảm nay càng thiệt thòi hơn.Mấy năm sau, tôi kinh doanh nhưng thất bại nên chuyển về Vũng Tàu sống, Kim Hiềnphải tá túc nhà ngoại. Đó là thời điểm Hiền tự lập thật sự, từ vật chất đến tinhthần đều phải tự gồng gánh.
Sau phim Dốc tình,Hiền được rất nhiều người yêu mến, nhận nhiều hợp đồng đóng phim. Tôi mừng lắmvà nghĩ đây là cơ hội để con đột phá. Thế nhưng, Hiền quyết định lấy chồng rồisinh con (năm 2005). Thiếu hụt tình cảm từ nhỏ, Hiền kết hôn để tìm một điểm tựatinh thần. Tôi hiểu điều đó nên ủng hộ Hiền dù hơi lo sự nghiệp của con có thểchững lại.
![]() |
Trưởng thành hơn vì con
Khi hạnh phúccủa Hiền rạn nứt rồi tan vỡ, tôi giật mình nhớ tới lời thầy phán nămxưa. Tôi xót xa nhìn con gái suy sụp một thời gian dài. Hiền trách mìnhbạc phước, trách người phụ mình nhưng cũng thầm trách bản thân vì quáchạy theo công việc, không có nhiều thời gian cho tổ ấm.
Thời gian đầusau ly dị, Kim Hiền không được nuôi con, tôi thay con bé sang nhà chồngcũ của nó để chăm cháu. Mỗi chiều thứ sáu, Kim Hiền được đón con về vàingày. Kim Hiền lao vào công việc phần để tìm cách chữa lành nỗi đau,phần để ổn định kinh tế đón con về bên cạnh. Sau hơn một năm nỗ lực, KimHiền đã ổn định kinh tế và tòa cho phép Hiền đón con về sống cùng.
Sau đổ vỡcủa con gái, tôi đã về sống với con, chăm sóc con cháu mỗi ngày. Thời gian đầukhi mở shop, con bé tiết kiệm, tính toán chi li từng đồng khiến tôi khá sốc.Hiền làm vậy để bé Sonic được học trường Quốc tế, để tích cóp thực hiện ước mơcho con du học sau này.
Khi công việc quá căngthẳng mệt mỏi, Kim Hiền dễ nổi đóa, cáu gắt. Đó là điểm yếu nhất của Hiền. Bùlại, Kim Hiền không để bụng chuyện gì, có la làng, hờn trách nhưng xong chuyệnlại đâu vào đó.
Bây giờ, tâm tính KimHiền đã thay đổi, phần vì trải qua nhiều thăng trầm, phần vì kiên nhẫn trongviệc chăm sóc con trai. Điều là tôi mừng nữa là giờ đây, Hiền và chồng cũ đãthoải mái hơn trong giao tiếp, có thể xem nhau như bạn. Thỉnh thoảng, nếu thuậntiện, hai đứa cùng đưa Sonic đi chơi để bé vui.
Theo Lời kể của cô Kim Mai
TGVH