Kim Thành Vũ có đóng góp không nhỏ cho điện ảnh Đài Loan. Thế nhưng giải Cống hiến của Liên hoan phim Kim Mã năm ngoái đã gạt anh khỏi danh sách đề cử vì lý do: mang quốc tịch nước khác.
Nhận được tin, anh cố tỏ ra bình thản nhưng đôi mắt không giấu được nỗi buồn từ thuở ấu thơ. Người ta có thể ước ao vị trí của Kim Thành Vũ trong làng giải trí của Nhật Bản và Trung Quốc. Nhưng mấy ai biết những khó khăn của một đứa con lai như anh.
Chàng trai mê triết học
Từ nhỏ, cuộc sống của Kim Thành Vũ khá phức tạp. Có cha là người Nhật làm việc tại Đài Loan nên từ khi sinh ra anh đã được gọi là "cậu bé Nhật Bản". Nhưng khi đi học, bạn bè cứ ngỡ anh là người Đài Loan. Anh không lưu loát tiếng Nhật dù mang quốc tịch đất nước mặt trời mọc. Đến Hồng Kông làm việc, mọi người tưởng anh là người Đài Loan. Còn khi phát triển sự nghiệp ở Nhật, khán giả đinh ninh anh là người Hồng Kông.
Kim Thành Vũ biết năm thứ tiếng nhưng không thực sự giỏi ngôn ngữ nào: tiếng Nhật không giỏi, chưa từng học tiếng Trung bài bản ở trường, tiếng Anh tàm tạm, biết một chút phương ngữ Mãn Nam và Quảng Đông. Vì vậy anh thường bị hỏi: "Khi suy nghĩ hay nằm mơ, anh dùng tiếng gì?". Bản thân Kim Thành Vũ cũng không ý thức được. Đôi khi nhiều ngôn ngữ cùng nhảy múa trong đầu anh.
Xuất thân phức tạp, hoàn cảnh sống nay đây mai đó làm nên một Kim Thành Vũ nhiều suy tư về cuộc đời. Hai mươi năm trong ngành giải trí, anh chưa từng thay đổi công ty hay người quản lý, cũng chẳng mấy khi xuất hiện tại các sự kiện ồn ào. Trước giới truyền thông, anh là diễn viên kín tiếng, ít biểu lộ cảm xúc.
Thế nhưng, anh thường tranh luận say sưa về các vấn đề triết học, nhân sinh với người quen. Anh cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu mỗi cá nhân tích cực đóng góp cho xã hội, thân thiện với thiên nhiên. Vì vậy anh không quản vất vả cùng đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đến Nam cực làm phim tài liệu. Khi thấy xác những con hải cẩu, nạn nhân của các cuộc săn bán vô tội vạ và ô nhiễm môi trường, hai mắt anh đỏ hoe.
Kim Thành Vũ không thích nhìn thấy động vật ở phim trường bởi chúng bị đối xử quá tàn nhẫn. Có lần khi đang quay phim ở ngoại ở Hồng Kông, phát hiện một con chim đang bị thương, anh cầu cứu nhân viên phụ trách đạo cụ. Người này phớt lờ vì còn đến năm con chim dự trữ khác. Không ai chịu chi tiền chữa bệnh cho các con vật đạo cụ cả.
Bản tính ôn hòa thường thấy của Kim Thành Vũ biến mất, anh tức giận hỏi đường đến bệnh viện. Nhưng quãng đường quá xa, con chim lại yếu sức, thế là anh bất lực ngồi nhìn chú chim lịm dần. Lần khác, anh chẳng muốn đóng phim tiếp khi nhìn thấy một con thỏ bị trói chặt trên bàn suốt nhiều giờ.
Không chỉ là Khổng Minh đẹp trai nhất
Khi nhận vai Gia Cát Lượng trong Đại chiến Xích Bích, Kim Thành Vũ gặp nhiều áp lực. Bản thân anh cũng cảm thấy khuôn mặt mình quá hiện đại. Khi khoác lên người bộ cổ trang, anh không biết nên đi đứng ra sao, để tay thế nào cho đúng.
Khổng Minh Gia Cát Lượng là danh nhân lẫy lừng trong lịch sử Trung Quốc, từng được nhiều diễn viên đi trước thể hiện xuất sắc. Vì thế để không bị thua kém, Kim Thành Vũ phải nghiên cứu nhiều tư liệu về Gia Cát Lượng trong sử sách và phim ảnh. Cuối cùng, anh chọn cách thể hiện nhân vật đúng với số tuổi 36 của mình. Vì vậy, Gia Cát Lượng của Kim Thành Vũ không chỉ đẹp trai, tài trí mà còn trẻ trung, dí dỏm.
Lâm Chí Linh không tin một người bình thường như Kim Thành Vũ lại có nét đẹp tự nhiên quá hoàn hảo như vậy
Được tạp chí Time của Mỹ ưu ái gọi là "Johnny Depp của châu Á" nhưng Kim Thành Vũ tâm sự trên kênh CNN rằng anh chỉ muốn làm khán giả của Hollywood chứ không muốn đóng phim ở đó. Thành công ngày hôm nay của anh có phần không nhỏ của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ông đã lôi kéo Kim Thành Vũ từ bỏ ca hát, chuyên tâm với điện ảnh. Những ngày đầu trên phim trường thật không dễ dàng. Có lần anh phải quay 26 lần cho một câu thoại chỉ gồm ba từ.
Đạo diễn Vương không bực bội. Trái lại ông còn tạo không khí thoải mái cho diễn viên, không gò ép vào kịch bản. Họ có thể la hét, phẫn nộ, khóc lóc đến 30 take để chọn một. Được đào tạo từ môi trường thực tế chuyên nghiệp, Kim Thành Vũ mới tự tin bước tiếp con đường nghệ thuật mà trước đây, năm 16 tuổi, anh đến với nó chỉ vì muốn nhanh có tiền mua xe mô-tô.
Gu lạ trong mua sắm
Là diễn viên đắt show quảng cáo nên gần đây anh khiến các fan vô cùng lo lắng vì mái tóc lưa thưa của thần tượng. Tóc trên đỉnh đầu rụng khá nhiều nên anh phải vuốt ngược tóc mái lên. Đó là hậu quả của ba bộ phim cổ trang liên tiếp. Anh phải đội tóc giả suốt nhiều giờ trong thời tiết nóng nực, mồ hôi không thoát được, ảnh hưởng đến da đầu, gây rụng tóc. Sự quan tâm đặc biệt của khán giả khiến công ty gấp rút mời các chuyên gia chăm sóc tóc sử dụng sản phẩm đặc trị cho Kim Thành Vũ. Hy vọng trong thời gian tới anh sẽ lấy lại phong độ.
Kim Thành Vũ ít khi tự mua sắm trang phục. Mỗi lần chụp ảnh quảng cáo thời trang, thấy bộ nào ưng ý là anh mua luôn. Có khá nhiều giai thoại quanh chuyện ăn mặc của Kim Thành Vũ. Có người kể khi đóng phim Thương thành, do vội vã, anh đến Hồng Kông mà không mang theo hành lý. Bộ quần áo duy nhất trên người, anh cũng không nhờ khách sạn giặt ủi. Mỗi lần hết cảnh quay, cũng chẳng ra phố mua quần áo mới. Sau đó, anh đi mượn đồ của những người trong đoàn mặc tạm.
Hành hạ trái tim các fan nữ
Không quan tâm đến trang phục nhưng phong cách thời trang của Kim Thành Vũ vẫn cuốn hút, đôi khi gây sốc cho các fan. Gần đây anh thường đeo nhẫn ở ngón tay áp út. Nhìn thấy thần tượng khoe chiếc nhẫn màu trắng bạc, các cô gái khóc như mưa. Theo họ, trái tim anh chắc đã thuộc về một người đẹp nào mất rồi.
Nhưng vài ngày sau, có người phát hiện Kim Thành Vũ đeo nhẫn ở cả hai bàn tay. Chẳng lẽ anh có đến hai lời hẹn ước? Mấy hôm sau, bàn tay anh trống trơn khiến các cô gái lại lên cơn sốt. Quản lý vội giải thích kiểu đeo nhẫn này do Kim Thành Vũ tự nghĩ ra, không liên quan đến chuyện tình cảm.
Đến đâu Kim Thành Vũ cũng được chào đón nồng nhiệt. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy cô đơn giữa đám đông. "Các cô gái vừa thấy tôi thì việc đầu tiên là hét ầm lên, sau đó chạy lại xin chữ ký, cuối cùng là chụp ảnh chung. Làm xong ba việc đó, các cô biến mất. Họ rối rít khoe nhau tấm ảnh vừa chụp. Còn tôi đứng đó như trời trồng vì chẳng có ai nói chuyện. Thật kỳ lạ!", anh chia sẻ.
Trong số fan cuồng nhiệt của Kim Thành Vũ có ca sĩ Thái Y Lâm. Cô ước ao được dùng bữa tối với anh. Ngược lại, siêu mẫu Lâm Chí Linh chê khuôn mặt bạn diễn phim Đại chiến Xích Bích giống đồ giả. Cô không tin một người bình thường có thể sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hoàn hảo đến vậy. Có lẽ cô suy bụng ta ra bụng người chăng?
Theo Hạ May