Một người cha đã buộc ba con nhỏ của mình sống trong ngôi nhà ngập sâu trong rác rưởi.

Cảnh sát đã đột kích vào ngôi nhà ở Knowle West , Bristol và thấy khung cảnh thật kinh tởm: rác thải bừa bộn trong nhà, mùi thực phẩm thối rữa và thậm chí cả phân người bôi trên các bức tường.

Người cha 37 tuổi biện minh “chiến trường” này là do mẹ chúng để lại (sau khi 2 người chia tay) vì dọn dẹp nhà cửa là trách nhiệm của cô ấy.

Kinh hoàng cuộc sống trong rác và phân của 4 cha con
Đây là những điều kiện kinh hoàng mà ba đứa trẻ (dưới 12 tuổi) đang phải sống cùng với người cha 37 tuổi của chúng.
Kinh hoàng cuộc sống trong rác và phân của 4 cha con
Đồ đạc trong nhà bị mốc và có phân người bôi trên các bức tường.

Cảnh sát đã phát hiện ra ba đứa trẻ bị bỏ rơi, phải sống giữa đống hộp sữa rỗng, mùi thức ăn thối rữa, những mảnh thủy tinh vỡ, với ruồi mòng bay vo vo trong nhà. Xoong nồi đã đóng bánh trong dầu mỡ và thực phẩm tươi sống bị bỏ lại trong tủ lạnh cũng đã mốc đen .

Nhưng bất chấp những điều kiện người cha đối xử với con mình, ông chỉ bị phạt án tù treo vì để con cái sống trong cảnh tượng kinh hoàng này. Trong thời gian đó, ông phải có trách nhiệm dọn dẹp lại toàn bộ ngôi nhà sạch sẽ.

Kinh hoàng cuộc sống trong rác và phân của 4 cha con
Thực phẩm để trong tủ lạnh đã bị bốc mùi và mốc đen

Ông luôn đổ lỗi để nhà bẩn thỉu như vậy là do người vợ trước đây không chịu dọn dẹp. Ông cũng đổ lỗi cho cả 3 đứa con của mình đã bôi phân lên các bức tường.

Kinh hoàng cuộc sống trong rác và phân của 4 cha con
Nồi, bếp đã đóng bành trong dầu mỡ

Theo Soha