Trên thế giới có không ít những trường hợp người chồng hoặc vợ mù quáng chọncách giải quyết mẫu thuẫn gia đình bằng cách dùng axit để tấn công người còn lại.Đây là một hình thức bạo lực gia đình tàn bạo và đáng bị xã hội lên án, trừngtrị nghiêm khắc.
Vào một ngày tháng 9/2001, Fakhra Yunus không thể chịu đựng hơn được nữa nhữngtrận ghen tuông mù quáng và các hành vi bạo lực của chồng, cô bỏ trốn về nhà mẹđẻ ở một khu phố đèn đỏ ở thành phố Karachi (Pakistan).
Khi nhìn thấy con gái trở về, bà mẹ nói: "Con không thể rời bỏ nhà chồng nhưthế mà không có hậu quả".
Sau đó, bà đã đưa con gái tới đồn cảnh sát địa phương để xin được bảo vệ và giúpđỡ. Nhưng sáng hôm sau, khi Yunus đang ngủ trên giường với đứa con trai 4 tuổi,chồng cô đột ngột xông vào phòng với hai người đàn ông có vũ trang khác. Ngườichồng ngồi ở cuối giường, lay chân và gọi tên cô.
"Anh muốn gì?" - Yunus ngồi dậy hỏi.
Người chồng Bilal Khar không nói gì, tiến tới túm tóc giữ chặt đầu cô và đổthẳng một chai axit lên đầu và thân mình của Yunus. Yunus nhìn xuống và thấyquần áo, da thịt mình đang tan ra theo đám bọt axit. Cô cố hét lên nhưng hai môiđã dính chặt với nhau.
Axit đã đốt cháy hết tóc của Yunus, ăn mòn ngực của cô và một bên tai, một bênmắt Yunus cũng không thể mở ra được. Trước khi bị chồng tạt axit, Yunus là mộtcô gái 21 tuổi vô cùng xinh đẹp và quyến rũ với đôi mắt to đen lánh. Rồi chỉtrong một phút giận dữ, người chồng bao nhiêu năm đầu gối tay ấp đã biến côthành một quái vật.
"Mọi người sợ hãi khi nhìn thấy cô ấy, còn lũ trẻ thì bỏ chạy và hét vì sợhãi. Cô ấy cũng là một phần của thế giới này. Nhưng giờ ai sẽ còn muốn yêuthương cô ấy nữa" - một người phụ nữ đang chăm sóc Yunus kể lại.
![]() |
Yunus bị tạt axit vì đã bỏ về nhà mẹ đẻ khi không thể chịu đựng được các hành vi bạo lực của chồng. Hành động đó bị coi là sỉ nhục danh dự nhà chồng |
Yunus sinh ra trong một khu phố đèn đỏ ở Karachi và trở thành một nautch (cô gáinhảy múa các điệu múa truyền thống) từ khi còn nhỏ. Tới tuổi thành niên, Yunustheo gót mẹ trở thành một gái mại dâm nhưng sau đó cô được một chàng trai connhà giàfu có và thế lực trong thành phố để mắt tới.
Bố của Bilal, Mustapha Khar là một doanh nhân giàu có kết hôn với một cô gái đẹptên là Tehmina Durrani. Durrani cũng phải chịu rất nhiều hành vi bạo lực tưởngnhư chỉ có trong các cuốn sách thời trung cổ. Bilal cũng có thói quen đánh đậpvợ của mình thường xuyên giống như cha của mình. Cuối cùng, Yunus phải bỏ trốn.
Yunus chỉ là một trong số vài trường hợp những người vợ bị chồng bạo hành bằngaxit được biết tới ở Pakistan. Còn hàng trăm ngàn người khác phải chịu những bikịch tương tự mà không được biết tới. Thêm vào đó, rất ít trường hợp những kẻtấn công phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi độc ác của mình, bởihình phạt tối đa dành cho họ chỉ có 6 tháng tù giam.
Ngày 10/6/2005, Michael Anthony Laoe (40 tuổi) ở Westchester, Mỹ đã thuê ngườidùng axit tấn công vợ ngay tại trung tâm thương mại St Andrew, ở ConstantSpring. Vợ của Michael - Charmaine là một nhân viên làm việc tại trung tâm này.
Kẻ tấn công vợ của Michael đã bị đám đông chứng kiến vây bắt ngay tại trận vàxúm tới đánh chết. Còn Charmaine bị bỏng nặng tới 40% cơ thể và nhập viện trongtình trạng chấn thương nghiêm trọng. Michael bị bắt.
Trong tháng 4/2010, một người phụ nữ 40 tuổi ở Kuantan, Malaysia bị chồng đánhthức vào lúc 2h sáng để đòi quan hệ sau khi đi đánh bài bạc nhưng đã bị bà từchối. Tức giận, người chồng bạc ác này đã lấy axit hắt vào người vợ khiến bà bịbỏng nặng một nửa bên trái người.
![]() |
Người phụ nữ bị bỏng 30% cơ thể do axit sau khi từ chối quan hệ với chồng |
Tháng 3/1998, một doanh nhân người Anh tên là Peter Humphrey (51 tuổi) đã bị kếtán 12 năm tù giam do có âm mưu tấn công vợ bằng axit nhưng lại gây tổn thươngcho một cô gái giữ trẻ.
Được biết, Peter là người luôn bị ám ảnh ghen tuông với người vợ là Susan (37tuổi). Peter thậm chí còn bí mật theo dõi vợ mỗi ngày, thường xuyên lảng vảngquanh nhà riêng của vợ và thậm chí còn đặt máy nghe trộm dù đã được tòa án yêucầu phải tránh xa người vợ và không được phép tới thị trấn nơi cô sinh sống.
Một hôm, Peter đột ngột xông vào nhà riêng của Susan và bắt gặp bạn trai mới củavợ ở đấy. Hai bên đã xảy ra xô xát. Ngày hôm sau, Peter đã bí mật ném axit vàonhà Susan nhằm hủy hoại cô. Nhưng không may, Susan không có nhà và người gánhtai nạn lại là một cô gái 19 tuổi Petite Beverley, người trông giữ trẻ thuê choSusan, khiến cô bị mù.
"Tôi nhìn thấy một cái bóng và sau đó nghe thấy tiếng kính vỡ. Một cái gì đólao tới mặt tôi và tôi cảm thấy mặt mình như bị thiêu đốt. Tôi ngã xuống vậtxuống đất và nghĩ mình sẽ bị mù" - Beverley kể lại.
Được biết, trước đó Peter cũng đã một lần dùng axit tấn công Susan nhưng khôngthành.
Vào đầu tháng 11/2010, Ofelia Garcia (60 tuổi) bị kết án 44 năm tù giam do cóliên quan tới việc dùng axit tấn công hủy gây bỏng 25% cơ thể, hỏng một mắt củamột nhân viên xã hội tên là Esperanza Medina (48 tuổi).
Ngoài ra, Maria Olvera-Garcia (37 tuổi) cũng bị xử với tội danh đồng lõa vùngvới 3 thanh niên khác có liên quan tới vụ án.
![]() |
Người vợ 60 tuổi và đồng phạm Maria Olvera-Garcia |
Các công tố viên cho biết, Garcia đã tức giận với Medina tin rằng người phụ nữnày đang quan hệ với chồng cũ của bà. Do đó, Garcia đã thuê 3 thanh niên tạtaxit vào Medina trong lúc cô đang chuẩn bị bước vào xe hơi.
Một người bạn của Madina khi nghe thấy tiếng hét của cô đã vội vã tới cứu.
Theo Nguyễn Hường
Bee.net.vn