Hơn cả nỗi đau về thể xác lànhững nỗi đau về tinh thần mà lựa chọn phá thai có thể sẽ mang đến…

Phá thai trên mạng

Trên mạng, nhiều nữ sinh viên rỉtai nhau về một phương pháp phá thai “kín đáo, không gây đau đớn và chi phí rẻhơn phá thai thông thường” – không cần nạo, hút, mà thay vào đó là uống một loạithuốc đặc biệt...

Sợ đi nạo hút thai dễ bị ngườiquen bắt gặp, nên để cho kín đáo, theo chỉ dẫn ở trên mạng, K.Oanh (ĐH KDCN) đãtự đi tìm mua thuốc uống, với giá 500 nghìn đồng. Uống ngay 1 viên Mifepristone(200mg), 2 viên còn lại uống cách sau đó 48 giờ cùng 2 viên thuốc giảm đau. Thaisẽ tự ra sau khi uống thuốc, kèm theo hiện tượng ra máu như khi đến kỳ kinhnguyệt.

Ròng rã suốt 1 tuần sau đó,K.Oanh bị đau bụng vô cùng và ra máu liên tục. Sau 15 ngày, thì sức khỏe dần hồiphục. Nhưng đã hơn 1 tháng, mà K.Oanh vẫn thấy bị ra máu, người càng lúc càngxanh, lúc nào cũng như bị hết hơi, chỉ cần hoạt động mạnh một tí là mệt lả thìK.Oanh mới  vội vàng đi khám siêu âm. Bác sĩ thông báo: “Bị sót thai. Và giờphải nạo, chứ không hút được nữa vì không biết sót ở đâu”.  Đau đớn còn hãi hùnghơn khi dùng thuốc rất nhiều.

Trường hợp của P.Linh (Trung cấpTài chính Hà Nội) còn đáng sợ hơn. Sau khi uống nốt 2 viên thuốc còn lại, Linhbắt đầu bị đau bụng dữ dội, dù đã dùng thuốc giảm đau đi kèm. Tăng liều thuốcgiảm đau, cuối cùng Linh cũng chợp mắt được một tí. Nhưng đến khi ngủ dậy, Linhhoảng sợ hét lên khi nhìn thấy túi thai ra kèm một cục máu rất lớn.

Thế nhưng cuối cùng hậu quả chonhững viên thuốc không nguồn gốc ấy lại đau đớn gấp nhiều lần...

Liên tục những ngày sau đó, Linhbị ra máu đen rất nhiều, mặt mày xanh lét… Đến ngày thứ 6, kể từ khi uống viênthuốc đầu tiên, Linh cứ lả dần đi, thì gia đình vội vàng gọi cấp cứu đưa đếnbệnh viện. Tại đây, bác sĩ thông báo, Linh bị băng huyết do dùng thuốc phá thai,và chỉ cần chậm 1-2 tiếng nữa thôi, là nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều nữ sinh đang lạm dụng tính“dễ dãi” và tự gán cái mác “an toàn” cho các loại thuốc phá thai để rồi tự đưamình vào đau đớn, thậm chí cả sự nguy hiểm. Bởi lẽ, phá thai bằng thuốc (pháthai nội khoa) thực chất là một phương pháp “cho sẩy thai tự nhiên”.

Kinh hoàng nỗi đau nạo phá thai của những bà mẹ trẻ

Ảnh minh họa

Dù có ưu điểm hơn canthiệp trực tiếp là không phải can thiệp nội khoa vào buồng tử cung nhưnạo, hút thai nên ít dẫn đến tai biến như: Nhiễm trùng, chảy máu tửcung, thủng tử cung, hay biến chứng vô sinh về sau… thì vẫn dễ bị bănghuyết, đau bụng rất nhiều trong quá trình cho sẩy thai, rong huyết sauđó, chưa kể những hiện tượng khác: Nôn nao, đau, chuột rút, sốt, ớnlạnh, mệt…Và đặc biệt, không phải ai cũng dùng được thuốc để phá thai,mà cần phải có sự chỉ định và theo dõi của bác sĩ chuyên khoa, nếu khôngsẽ để lại những hậu quả rất nặng nề: Sẩy thai giữa chừng, nhau thai rakhông hết, nhiễm trùng nặng bên trong... dù đã dùng thuốc đúng cách.

Nỗi đau còn đó… Không chỉ về thểxác, mà hơn thế là những ám ảnh về tinh thần và những hậu quả nặng nề sau này.Sau hơn 2 tiếng trong phòng phẫu thuật, cuối cùng Hoa (ĐH Thương mại) cũng bướcra. Nước da vốn đã hơi xanh giờ càng tái nhợt, mệt mỏi. Tuấn - bạn trai Hoa vộiđứng dậy đỡ bạn gái. Hoa òa khóc nức nở, đòi về thật nhanh.

Mấy ngày sau café gặp lại, Hoatâm sự “Cái mùi tanh tanh, ẩm ướt, tiếng máy kêu xình xịch,  rồi cảm giác lạnhbuốt từ những chiếc que inox tiệt trùng được dùng để ấn vào nong rộng cổ tử cung– PV), và đặc biệt là cảm giác đau đớn ấy em sẽ chẳng bao giờ quên được chị ạ.Mấy đêm nay, chẳng hôm nào em ngủ trọn giấc, những âm thanh xì xì, xình xịch ấycứ đeo bám em”. Trông Hoa chưa khỏe hơn sau khi phẫu thuật ở bệnh viện là mấy,vẫn nước da tái nhợt, mệt mỏi.

Một bạn gái dùng thuốc phá thaiđã chia sẻ trên web WTT về những dằn vặt, lo lắng trong suốt quá trình đợi thaira: “Những ngày này thật quá sức chịu đựng với mình. Vừa lo lắng sợ bị sót phảihút lại, vừa sợ bị băng huyết phải đi bệnh viện, rồi sợ mọi chuyện vỡ lở, lại cảdằn vặt vì cảm giác đang từng bước giết đi sinh linh mang giọt máu của chínhmình. Mình thật sự hối hận, hối hận vì đã dùng thuốc, hối hận vì đã không dũngcảm đối mặt...”.

Ban đầu là chủ quan, rồi khi pháthiện ra thì sợ hãi, xấu hổ nên cứ lần lữa, để đến khi cái thai đến hơn 4 tháng,V.Anh (KTQD) mới đi bệnh viện. Nhưng vì cái thai đã quá lớn, nên bác sĩ khôngthể dùng phương pháp thông thường, mà phải sử dụng phương pháp kovax (giúp đẻnhanh)– dùng thuốc kích thích co bóp tử cung và chuyển dạ để đưa thai và nhauthai ra ngoài. Sức khỏe vốn đã không tốt lắm, giờ phải chịu sự đau đớn về thểxác, và nhất là cảm giác tội lỗi khi tận mắt chứng kiến những gì mình đã làm vớichính giọt máu đã thành hình của mình, thể trạng của V.Anh ngày càng yếu đi, lâudần dẫn tới bị trầm cảm, đang phải điều trị.

Người viết bài có một chị bạn,lấy chồng đã hơn 2 năm, đã 3 lần có thai nhưng đều bị sảy. Đi khám, bác sĩ chobiết đó là vì hồi sinh viên, chị ấy đã phá thai nên bây giờ, thành tử cung bịmỏng, khó thụ thai và nếu có cũng rất khó giữ. Cả hai vợ chồng chị cứ khóc suốtkhi nghe bác sĩ nói, ân hận vì những nông nổi lúc trẻ của mình đã gây ra hậu quảnặng nề về sau.

Hãy cân nhắc thật kĩ trước khiquyết định

Niềm hạnh phúc được làm mẹ chỉtrọn vẹn khi bạn đã thực sự sẵn sàng!
 
Quyết định làm gì là quyền của bạn.Nhưng “tòa án lương tâm” của bạn sẽ theođuổi, cật vấn bạn suốt chặng đường sau này. Thế nên, hãy cân nhắc thật kỹ lưỡngtrước những gì bạn sắp làm. Niềm hạnh phúc được làm mẹ chỉ trọn vẹn khi bạn đãthực sự sẵn sàng!

Theo Sinh Viên Việt Nam