Trận
đấu giữa Wanderers và Juventud tại sân Montevideo trong khuôn khổ giải
vô địch Apertura (Uruguay) đã kết thúc trong bạo loạn thực sự. Cụ thể
trọng tài đã phải rút ra 17 chiếc thẻ đỏ để hạ nhiệt những cái đầu nóng
sau màn ẩu đả tập thể.
Mọi
chuyện bắt đầu bằng việc các cầu thủ chủ nhà Wanderers phàn nàn với
trọng tài rằng họ xứng đáng được hưởng một quả penalty sau khi tiền vệ
Gaston Rodriguez bị đốn ngã trong vòng cấm. Dù vậy trận đấu vẫn tiếp
được diễn ra. Mọi chuyện chỉ thực sự tồi tệ khi tiếng còi kết thúc trận
đấu vang lên. Sau những cãi cự, cầu thủ hai bên lao vào nhau đấm, đá như
trong một trận đấu võ tập thể.
![]() |
Ông
vua áo đen Leodan Gonzalez sau đó đã “tặng” cho 16 cầu thủ tham gia màn
“nói chuyện bằng chân tay” mỗi người một chiếc thẻ đỏ để tạo ra một màn
mưa thẻ ngoạn mục. Trước đó trong hai hiệp chính, vị Vua áo đen nghiêm
khắc cũng đã rút ra một chiếc thẻ đỏ dành cho cầu thủ đội khách. Chưa
hết, cuộc bạo loạn còn lan cả lên các khán đài khiến một CĐV đội khách
bị thương khá nặng ở đầu.
Chứng
kiến cảnh tượng trên Phó chủ tịch Wanderers, Gaston Inda không giấu
được vẻ bức xúc "Sự việc vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi. Những
chuyện như thế này sẽ không được phép lập lại. Chúng tôi lấy làm tiếc vì
những gì đã xảy ra".
Ban
huấn luyện Juventud đang xem xét những án phạt cấm thi đấu đối với
những cầu thủ tham gia ẩu đả. "Đây không phải là một trận đấu đúng
nghĩa. Nó đá bị phá nát vì những cái đầu mất kiểm soát của cầu thủ hai
bên", Chủ tịch Juventud thừa nhận.
Trận
đấu kết thúc với tỷ số hòa 3-3 nhưng ấn tượng của nó quá mờ nhạt so với
màn đầu võ bất đắc dĩ ở cuối trận. Trên bảng xếp hạng Apertura 2012,
Wanderers hiện có 12 điểm sau 9 trận đấu. Juventud còn tệ hơn với chỉ
vỏn vẹn 10 điểm. Đội đang dẫn đầu là Penarol với 20 điểm.
Theo Đất Việt