Vừa qua, đám đông tại đấu trường Las Ventas, Madrid hoảng sợ khi con vật say máu vật ngã chàng đấu bò, đâm thủng ngực và chân bằng một cú húc đầy sức mạnh.
Chỉ thẳng thanh gươm về phía trước và hét lớn vào con bò tót đang đứng trong trường đấu, đấu sĩ Lorenzo Sanchez có vẻ đã sẵn sàng để kết liễu đối phương. Thế nhưng chỉ khoảnh khắc sau đó, chàng trai Tây Ban Nha này tưởng như đã thấy mình ở trước ngưỡng cửa địa ngục khi bị con bò hất tung lên không và bị vờn xung quanh không khác gì một con búp bê giấy.
Sau một hồi bị quăng lên quật xuống, máu chảy đầy trên khuôn mặt chàng trai, còn chân trái chàng vẫn bị mắc vào sừng bò. Vờn nạn nhân quanh sân chán chê, tưởng như con bò đã kết liễu chàng trai khi đâm cái sừng còn lại vào ngực anh, khiến anh hét lên trong đau đớn.
Chàng đấu bò sau đó cố gắng đẩy đầu con bò ra hướng khác để nó chú ý về chiếc khăn màu đỏ đang nằm cạnh đó. Thần kỳ thay, nhờ sự giúp đỡ của các đấu sĩ khác, rốt cuộc chàng đấu bò cũng sống sót sau cuộc đấu với gương mặt đầy máu.
Đấu bò tót là một môn thể thao truyền thống ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, một vài thành phố phía Nam nước Pháp hay một số quốc gia Mỹ La Tinh.
Theo Trí thức trẻ