Một người đàn ông tự xưng là “xấu nhất Trung Quốc”, với khuôn mặt được phủ tấmmặt nạ trượt tuyết màu đen, xuất hiện trên đường phố Nam Bình, Trùng Khánh vàotối ngày 9.1 đã dơ cao biểu ngữ “muốn tìm kiếm vợ”.
Những người quan sát cho biết, anh cao khoảng 1,6 m và trông hơi mũm mĩm. Biểnbiểu ngữ của anh viết, “Người đàn ông xấu nhất Trung Quốc: thấp hơn 1,5 m, bụnglớn như một cái trống, mặt rổ, mù, câm và đầu hói mong muốn tìm kiếm bạn đời”.
Mặc dù vậy, tiêu chuẩn chọn vợ của người đàn ông này không đơn giản chút nào.Anh liệt kê năm ngôi sao điện ảnh Trung Quốc trong tiêu chuẩn chọn vợ của mình,“Dáng hình Châu Tấn, mắt Liu Tao, có phong cách thời trang Wang Yan, cá tínhnhư Lin Xinru, mái tóc dài giống Chương Tử Di, và có văn bằng đại học”.
Anh giới thiệu tên mình là Dongdong, gần 24 tuổi, có thu nhập khoảng 700 NDT(106 USD)/ tháng.
“Gia đình không biết tôi ở đây tìm kiếm bạn gái và tôi không muốn họ nhận ratôi. Đó là lý do tại sao tôi che mặt”, anh nói thêm.
Khi được hỏi, “Làm thế nào để biết anh xấu? Ít nhất, hãy cho chúng tôi nhìnthấy khuôn mặt của anh. Nếu họ không biết trông anh như thế nào, làm sao họ dámchọn anh làm chồng?”, một số người xem la lên.
Dongdong đã từ chối bỏ mặt nạ trong 60 phút. “Nếu tôi không tìm được bạn đời,tôi sẽ xem đây như một hoạt động nghệ thuật công cộng”, anh nói với ngườixem.
Theo Đinh Mai
Đọc báo/Tân Hoa Xã