Hoàn toànvượt trội về kinh nghiệm và đẳng cấp, ĐT Đức đã không mấy khókhăn để có được chiến thắng 4-0 trước Kazakhstan. Trong đó “sátthủ” Klose kỷ niệm năm thứ 10 khoác áo ĐTQG bằng một cú đúp.

Sớm vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 4với pha lập công của Miroslav Klose, “binh đoàn tăng” Đứckhẳng định sức mạnh áp đảo ngay trong hiệp một khi nã thêm 2bàn vào lưới đối phương. Tác giả của cả 2 bàn thắng này đềulà “Vua phá lưới” World Cup 2010 Thomas Müller (25’, 44’).

Sau giờ giải lao dù đã giảm dần nhịp độtrận đấu nhưng đoàn quân của HLV Joachim Loew vẫn có thêm bànthắng thứ 4 do công của Klose (88’) để hoàn tất chiến thắng tưngbừng. Có được 15 điểm sau trận này Die Mannschaft xây chắc ngôiđầu bảng, hơn đội xếp nhì 8 điểm.

Klose lập cú đúp, “xe tăng” Đức đè bẹp Kazakhstan
Klose đã có bàn thắng thứ 61 cho ĐT Đức

Trước khi trận đấu diễn ra HLV JoachimLoew đã tự tin khẳng định với báo giới rằng mục tiêu của ĐT Đứctrận này không chỉ là 3 điểm mà phải là một màn trình diễn đẹpmắt với nhiều bàn thắng. Và quả thực những gì ông nói đã đượccác học trò hiện thực hóa trên sân.

Chỉ mất chưa đầy 3 phút đội chủ nhà tìmđược đường vào khung thành đối phương. Xuất phát từ cú đáphạt rất khó chịu của Schweinsteiger bên cánh trái, Klosenhanh nhẹn băng vào đệm bóng cận thành, mở màn cho bữa tiệcbàn thắng.

Không để cho đối phương có cơ hội lênbóng, những đợt tấn công dồn dập, biến hóa của đoàn quân áotrắng khiến hàng thủ đội khách rối loạn. Ngay phút 13, tỉ sốtưởng như đã được nhân đôi khi Mueller và Lahm phối hợp bậttường rất đẹp mắt ở góc phải vòng cấm địa, loại bỏ 2 hậu vệ đốiphương. Tiếc rằng trong pha dứt điểm cuối cùng Lahm lại sút bóngqua xà.

Liền sau đó đến lượt Lukas Podolski thửtài thủ môn Kazakhstan bằng một cú sútrất căng sau nỗ lực đột phá và chuyền bóng của Mueller. Lần nàyDavid Loria đã xuất sắc bay người cản phá. Dù vậy các CĐV chủnhà không cần phải tiếc nuối lâu bởi ngay phút 25 tỷ số đã là2-0. Lại từ một tình huống cố định khác bên góc phải, MesutOezil treo bóng vào rất vừa tầm cho Mueller bật cao đánh đầuchéo góc chính xác.

Klose lập cú đúp, “xe tăng” Đức đè bẹp Kazakhstan
Mueller cũng thi đấu chói sáng và đóng góp một cú đúp

Không có đối sách hiệu quả để ngăn chặnnhững đợt hãm thành tới tấp của đội chủ nhà, phút 28 lướicủa Kazakhstan suýt rung lên lầnthứ 3. Nhận bóng từ đồng đội trong vạch 5m50, Klose có 2 phadứt điểm liên tiếp nhưng đều bị thủ môn Loria cản phá trướcvạch vôi.

Trong suốt thời gian còn lại của hiệp mộtbóng chỉ lăn bên phần sân Kazakhstan và việc họ phải nhận bànthua thứ 3 là điều tất yếu. Phút 44, Oezil bấm bóng chân tráirất điệu nghệ vào vòng cấm địa cho Mueller. Trong tư thế khôngngười kèm, tiền vệ của Bayern thoải mái đỡ ngực rồi sút nối tunglưới đối phương.

Sau giờ giải lao kịch bản của 45 phút đầutiên tiếp tục được lặp lại với sự áp đảo của “binh đoàn tăng”Đức. Trong khi đó ở phần sân bên kia thủ thành Neuer quá nhàn hạkhi số pha dứt điểm của đối phương chỉ đếm trên 5 đầu ngón tay,trong đó vỏn vẹn 2 lần bóng đi chính xác.

Cơ hội tốt nhất của Kazakhstan đến ở phút71 khi cầu thủ vào thay người Zhambyl Kukeyev đoạt bóng sausai lầm của Mertesacker dứt điểm rất căng. Thế nhưng khi màNeuer đã bó tay thì bóng lại dội khung gỗ bật ra. Những phútsau đó hậu vệ của Bremen còn có thêm một vài pha xử lý khôngchính xác nhưng cầu môn đội chủ nhà vẫn được giữ nguyên vẹn.

Klose lập cú đúp, “xe tăng” Đức đè bẹp Kazakhstan
Đội khách hầu như bất lực trước khả năng tấn công của đối phương

Trong thế trận tấn công vượt trội, HLVLoew thoải mái rút bớt các trụ cột để cho các cầu thủ khác đượcra sân. Chỉ ít phút sau khi vào thay Podolski, Mario Gomez có cơhội tuyệt vời để lập công khi nhận cú căng ngang dọn cỗ củaLahm. Tiếc rằng “sát thủ” của Bayern lại sút bóng chệch cột dọc.

Nửa sau hiệp 2 nhịp độ trận đấu giảm dầnkhi ĐT Đức tỏ ra hài lòng với cách biệt 3 bàn, không còn tấncông ào ạt. Điều này khiến một số CĐV chủ nhà sốt ruột và đã cónhững tiếc huýt sáo, la ó. Dù vậy sự không hài lòng nhanh chóngtan biến ở phút 88.

Xuất phát từ tình huống tấn công trung lộ,sự yếu kém của hàng thủ đội khách tạo điều kiện cho Khedira đoạtbóng ngay trong vòng cấm địa rồi căng ngang rất đồng đội choKlose đệm bóng cận thành hoàn tất cú đúp và khép lại một đêm đạithắng cho binh đoàn tăng Đức.

Đội hình thi đấu:

Đức: Neuer - Lahm, Mertesacker, Badstuber,Aogo - Khedira, Schweinsteiger (Kroos 78) - Mueller (Goetze 78),Oezil, Podolski (Gomez 65) - Klose.

Kazakhstan: Loria - Irismetov, Abdulin,Nurdauletov, Chernyshov, Nurgaliyev (Kukeyev 60), Chichulin,Geteriyev (Ostapenko 81), Konysbaev, Zhumaskaliyev (Baizhanov,46), Khizhnichenko.

Bảng A vòng loại Euro 2012

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

BT

BB

1

Đức

15

5

5

0

0

17

1

2

Áo

7

4

2

1

1

9

6

3

Bỉ

7

5

2

1

2

10

8

4

Thổ Nhĩ Kỳ

6

4

2

0

2

6

6

5

Azerbaijan

3

3

1

0

2

2

9

6

Kazakhstan

0

5

0

0

5

0

14

Theo Thanh Tùng
Dân Trí