Một cầu thủ ăn mừng chiến thắngtrong trận đại chiến Đức-Argentina với một pha nhào lộn điệu nghệ còn người kiabật khóc khi rời khỏi sân đấu trong nỗi đắng cay. Không ai có thể ngờ nổi mộthình ảnh như vậy trước khi World Cup diễn ra.

Lionel Messi bước vào giải đấuvới danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA cùng phong độ đang ở đỉnhcao sự nghiệp, trong khi lão tướng Miroslav Klose của Đức đã ở bên kia sườn dốc,một tiền đạo đã sẵn sàng cho việc nghỉ hưu khi gần như đánh mất cảm giác ghi bàntrong cả mùa giải.

Nhưng những pha dứt điểm đơn giảncủa Klose lại làm được nhiều thứ hơn là những pha đi bóng và dứt điểm đầy tínhnghệ thuật của Messi nhưng lại không mang lại kết quả cụ thể.

Klose - Messi: Hai số phận đối lập

Messi (trái) và Klose

Klose ăn mừng bàn thắng thứ14 trong sự nghiệp tại các kỳ World Cup bằng một pha nhào lộn của các VĐVthể dục, một bước ngoặt vĩ đại đối với chân sút đã 32 tuổi. Klose đã trảiqua một mùa giải tồi tệ, với phần lớn thời gian là ngồi sưởi ấm băng ghế dựbị của Bayern Munich, trước khi bất ngờ được gọi lại đội tuyển chuẩn bị choWorld Cup.

Klose - Messi: Hai số phận đối lập

Sau khi ghi bàn trong chiến thắng4-0 trước Australia ở trận đầu ra quân, bàn thắng có ý nghĩa tinh thần rất lớnvới Klose chính là pha mở tỷ số trong trận thắng 4-1 ở cuộc đại chiến với ngườiAnh ở vòng hai. Đó là pha bóng mà Klose đã sử dụng sự tinh ranh của một tay sănbàn lão luyện cùng khả năng thăng bằng cực tốt để qua mặt trung vệ trẻ trung củađối thủ trước khi xỉa bóng vào lưới thủ môn David James.

Về phần mình, Messi lại không cónổi một bàn thắng nào tại Nam Phi và trong chín trận đấu tại World Cup mà anhtham dự, Messi cũng mới chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng.

Messi đã đưa Barcelona tới rấtnhiều danh hiệu, nhưng mặc dù rất yêu màu áo sọc xanh trắng của Argentina, anhchưa bao giờ được hưởng niềm vui thành công cùng đội.

Không nghi ngờ gì, Messi là mộtcầu thủ vĩ đại của Barcelona, nhưng anh nói rằng anh cần một chiến thắng tạiWorld Cup để khẳng định là một huyền thoại thực sự ở môn thể thao vua. Cùng vớiWayne Rooney của Anh và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha, anh được nhận định sẽlà những ngôi sao sáng nhất tại Nam Phi. Nhưng cùng với họ, anh buộc phải lênđường về nước trước khi vòng bán kết diễn ra.

Theo Hoàng Dương
Tiền Phong