Hiện nay, hàngchục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu thuộc làng Kép Ram, xã Hòa Bình (TP Kon Tum,tỉnh Kon Tum) phải sống trong nỗi lo sợ, hốt hoảng mỗi khi Công ty cổ phần khaithác đá Sông Hồng tổ chức nổ mìn để khai thác đá.

Anh Nguyễn Thái Sâm(37 tuổi, trú tại làng Kép Ram) đã liên tục gửi đơn tới nhiều cấp, nhiều ngànhđể kêu cứu và cho biết: “Cứ độ khoảng 11 giờ trưa và 17 giờ chiều, họ lại tổchức nổ mìn với khối lượng thuốc nổ lớn, gây chấn động mạnh. Cả ngôi nhà tôirung chuyển bần bật như động đất, sau đó là tiếng nổ kinh hoàng. Có hôm đangngồi uống nước, chiếc ly uống nước đang để trên bàn bị hất rơi xuống đất”.

Kon Tum: Người dân hoảng loạn vì… nổ mìn
Anh Nguyễn Thái Sâm với các vết nứt nhà do nổ mìn

Do chấnđộng mạnh của việc nổ mìn, nhà của anh và nhà của hàng chục hộ dân lâncận bị nứt, lở, tôn trên mái bị bóp méo.

Ông A H’Lít bày tỏ:“Khi mìn nổ, đá bay vèo vèo qua các đám nương rẫy, làm dập nát hoa màu. Ngườidân yêu cầu bồi thường và gia đình tôi chỉ được họ bồi thường 3 triệu đồng”.

Chị Y Phem tay chỉlên vết nứt, giọng đầy bất bình: “Nhà mình bị nứt hết nè, họ cứ nổ như thế nàychắc có ngày sập mất thôi”. Chị Y Phem chân chất kể lại: “Mình và tụi nhỏ khinghe nhà rung chuyển, mình dắt theo bọn chúng bỏ chạy ra ngoài, cứ sợ nhà sậpchết mất thôi”.

Ngôi nhà sàn của bàY Brơn thường kêu răng rắc khi mìn nổ, cả nhà thường hoảng hồn bỏ chạy.

Sau nhiều lần có sựphản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống nắm tình hình,ghi nhận các vết nứt và sự cố - song việc nổ mìn vẫn tiếp diễn, khiến người dânluôn sống trong cảm giác lo âu, hoảng loạn - anh Sâm bức xúc nói.

Theo TuổiTrẻ