Một
phụ nữ 30 tuổi sống ở tiểu bang Ekiti, Nigeria bất hạnh sinh ra đứa bé
nửa người nửa éch kỳ dị, hậu quả của một căn bệnh lạ.
Người
phụ nữ giấu tên mang song thai trong 13 tháng và trải qua nhiều xét
nghiệm của một bệnh viện tư ở bang Ekiti, Nigeria. Cô được đảm bảo rằng
hai đứa trẻ vẫn phát triển bình thường.
Em bé tội nghiệp không có não khi vừa ra đời
Tuy nhiên, khi một trong hai đứa trẻ ra
đời, các bác sĩ mới tá hỏa phát hiện đứa trẻ mắc căn bệnh lạ dẫn tới
khuyết hẳn bộ não. Đứa trẻ vẫn cử động bình thường do còn một bộ phận
não nhỏ dẫn truyền dây thần kinh tới cột sống. Nhưng do thiếu hẳn phần
não lớn, trông đứa trẻ như một 'sinh vật' nửa người nửa ếch dị dạng.
Nhìn từ xa đứa trẻ như nửa người nửa ếch kỳ dị
Đứa trẻ không qua khỏi nhưng có thể đó là sự may mắn dành cho bé
Theo
nhận định của Viện quốc gia về rối loạn thần kinh và đột quỵ nếu sống
sót thì những đứa trẻ thiếu não cũng bị mù, điếc, bất tỉnh và mất cảm
giác. Mặc dù một phần nhỏ của não có thể giúp chúng có phản xạ thở và
phản ứng với âm thanh, hình ảnh trong trường hợp hy hữu.
Nguyên nhân dẫn tới căn bệnh lạ này vẫn
chưa được tìm hiểu rõ ràng, họ đổ lỗi cho sự đột biến trong quá trình di
truyền từ mẹ sang con hoặc do thiếu hụt TEAD2 - yếu tố điều khiển quá
trình tổng hợp protein của tế bào. May mắn thay, tỷ lệ trẻ em mắc phải
căn bệnh khiếm khuyết não chỉ có 0,1% trên tổng dân số thế giới.
Sự
ra đời của em bé ếch là một chuyện lạ hếm gặp gây náo loạn cả một vùng
thị trấn. Ủy viên y tế tiểu bang, tiến sĩ Wole Olugboji xác nhận: "Một
phụ nữ sinh ra đứa trẻ kỳ lạ tại bệnh viên đa khoa Lyin. Đứa trẻ đã chết
nhưng người mẹ vẫn bình yên."