Gardell vừa trở về nhà từ bệnh viện vào ngày chủ nhật vừa qua khi các bác sĩ đã hoàn thành kiểm tra tổng quát sức khỏe và cho biết cậu bé đã hồi phục hoàn toàn. “Đây là một điều kì diệu rất hiếm khi xảy ra khi không chỉ cậu bé đã sống lại mà còn hồi phục rất nhanh”, bác sĩ Frank maffei, giám đốc của đơn vị đặc biệt chăm sóc trẻ em tại bệnh viện Janet Weis Children chia sẻ.
Gadell và và hai người anh của mình đã ra ngoài để chơi vào vào ngày thứ 4 và cậu bé đã bị sảy chân rơi xuống dòng suối băng đang tan và bị cuốn trôi đi một khoảng rất xa. Anh trai của cậu bé chạy về nhà và hoảng loạn nói với mẹ mình không thể tìm thấy Gardell đâu. Mẹ của cậu bé đã lập tức gọi điện cho 911 và cùng với 2 chị gái của Gardell và hàng xóm tủa đi men 2 bờ suối để tìm kiếm cậu bé.
Một người hàng xóm đã tìm thấy Gardell cách chỗ cậu bé bị rơi hơn 400m. Các nhân viên cứu hộ lập tức chạy đến và thực hiện hồi sức tim phổi cho Gardell. Lúc đó, thân nhiệt cậu bé xuống rất thấp, thấp hơn khoảng 20 độ so với người bình thường và mạch đã ngừng đập. Các bác sĩ đã thay nhau hồi sức cho cậu bé từ trong xe cứu thương, đến bệnh viện rồi lên máy bay để chuyển tới trung tâm y tế Geisinger. Trong khi các bác sĩ cố gắng hồi sức cho Gardell thì cũng có một đội bác sĩ khác giúp làm ấm thân thể của cậu bé, và sau 1 giờ 41 phút, kỳ tích đã xảy ra khi mạch của Gardell đập trở lại.
Cậu bé tỉnh lại vài giờ sau đó và không mắc phải các tổn thương về não nào như các trường hợp tim ngừng đập quá lâu. Xương sườn của Gardell đã bị gãy mất mấy cái vì cường độ hô hấp nhân tạo cao nhưng nếu không được hô hấp nhân tạo, Gardell đã không thể thoát chết.