Đó là trường hợp của bé Emily Marsh, 13 tuổi, sống tại Wallington, hạt Surrey, Anh. Emily đã tình cờ bị nấc trên đường tới một lớp học toán hồi tháng 1 năm nay. Kể từ đó, cô bé không thể kiểm soát được những cơn nấc của mình, cứ hai giây cô bé lại nấc một lần thậm chí ngay cả khi ngủ cũng không hết nấc.
Quá mệt mỏi vì lúc nào cũng nấc, Emily đã phải xin phép nghỉ học buổi chiều ở trường để ở nhà tĩnh dưỡng và điểu trị.
Theo Daily Mail, các chuyên gia y tế cũng bối rối trước hiện tượng lạ lùng này và vẫn chưa tìm ra phương pháp chữa trị hữu hiệu.
Khi phát hiện ra việc nấc liên tục gây ra rất nhiều trở ngại cho cuộc
sống bình thường của Emily, bố mẹ cô đã đưa Emily tới bệnh viện, cô bé
đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra tại Bệnh viện St Helier ở Epsom.
Emily đã được siêu âm, chụp MRI, chụp X-quang, nội soi và xét nghiệm máu
để đo độ PH trong máu, thậm chí là cả phương pháp làm sạch dạ dày. Các
bác sĩ đã kê đơn nhiều loại thuốc khác nhau nhưng đều không hiệu quả.
Cha mẹ của Emily cũng đã thử đủ mọi cách từ hiện đại tới dân gian để chữa cho cô bé. Họ đưa Emily đi nắn xương, thôi miên và sử dụng cả các bài thuốc dân gian nhưng tình hình của Emily vẫn không hề biến chuyển. Thậm chí, kể cả khi đến trường, cô bé cũng bị mọi người liên tục hù dọa, nhát ma để chữa nấc, nhưng cuối cùng cũng chỉ thu được những tiếc nấc mà thôi. Gần đây nhất, Emily bắt đầu được cho thử uống những muỗng giấm. Cô bé 13 tuổi cho biết: "Cháu đã thử mọi cách, kể cả uống dấm. Thật kinh khủng và cháu không muốn chữa bằng cách đó nữa".
Bác sĩ Handa, người trực tiếp theo dõi trường hợp của Emily cho biết
chứng bệnh cô bé mắc phải là vô cùng hiếm gặp. Ông đang cùng với các
cộng sự tiếp tục nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân khiến Emily bị nấc
liên tục để điều trị giúp cô bé quay trở lại cuộc sống của một nữ sinh
khỏe mạnh như trước đây.
Hiện tại Emily vẫn được các bác sĩ chăm sóc và theo dõi tại bệnh viện để
tránh tình trạng sức khỏe suy kiệt quá mức có thể nguy hiểm tới tính
mạng của cô bé.
Được biết đây không phải là trường hợp đầu tiên bị nấc kéo
dài mà không rõ lý do. Trường hợp nổi tiếng nhất là Charles
Osborne, người đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness vì đã nấc
suốt 68 năm trời, từ năm 1922 tới tận năm 1990, thời điểm hiện
tượng nấc đột nhiên biến mất một cách bí ẩn.