Ngày 3-1, hàng trăm người dân Campuchia đã tập trung tại một ngôi làng phía Namthủ đô Phnom Penh để chứng kiến lễ cưới của đôi mãng xà với hy vọng "đôi uyênương" này sẽ mang đến may mắn, thịnh vượng.
Lễ cưới kéo dài hai tiếng đồng hồ của cô dâu Chamreun, mãng xà cái và chú rểKrong Pich, mãng xà đực, tại ngôi làng Svay Rolum, thuộc tỉnh Kandal, cách thủđô Phnom Penh 20 km về phía nam.
![]() |
Người đàn ông Campuchia giữ mãng xà cái Chamreun và người phụ nữ giữ mãng xà đực Krông Pitch |
Hôn lễ được tổ chức theo các thủ tục truyền thống của người dân địa phương, córắc hoa và xướng nhạc, với sự tham gia cầu nguyện của hai nhà sư. Nhiều ngườiđặt tiền mừng và chúc phúc cho đôi uyên ương mới sau khi chúng được đặt vàochung chuồng theo các nghi lễ tôn giáo.
Neth Vy, chủ của mãng xà Chamreun, cho biết: “Chúng tôi tổ chức lễ cưới chođôi mãng xà vì các thầy bói cho rằng mãng xà sẽ xua đuổi những điều xấu và mangmay mắn, hạnh phúc đến cho những người dân trong làng”.
Người dân Campuchia, đặc biệt là những người sống ở nông thôn, còn duy trì nhiềutín ngưỡng sùng bái tự nhiên, họ tin rằng thần linh nhập hồn vào trong động vậthoặc thực vật.
Theo Tố Nguyên
Dân Việt