Trong 24 tiếng ông Sam Kass đã đề nghị được 3.132 khách du lịch tại Quảng trườngThời đại thực hiện động tác vỗ tay cùng với ông.
Sam Kass đến từ West Nyack (Mỹ). Con trai Sam nói với tờ Daily News rằng, "Tôikhông bao giờ nghĩ rằng cha tôi lại có thể làm một điều gì đó điên khùng tạiQuảng trường thời đại, nhưng mọi người thấy đấy, ông ấy đã ở đó".
Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, Sam đã chia sẻ, bản thân ông không bao giờ cókể hoạch lập kỷ lục thế giới, nhưng ông được truyền cảm hứng bởi một bài báotrên Sports Illustrated.
Sam nói, "Bài báo đó nói rằng, sách kỷ lục Guinness đã ghi nhận kỷ lục trướcđó với 3.131 người tham gia. Tôi chợt nghĩ, nếu thực hiện hành động đó tại Quảngtrường Thời Đại thì con số đó sẽ nhiều như thế nào".
Sam Kass đã thực hiện hành động này không chỉ với mục đích tìm niềm vui mà cònkhuyên góp tiền cho tổ chức nghiên cứu về căn bệnh Alzheimer.
Sam Kass cũng nói rằng, ông không muốn ai đó phá vỡ kỷ lục của mình "Tôi sẽtiếp tục việc này. Tôi không muốn ai đó điên khùng nghĩ rằng, họ có thể phá vỡđược kỷ lục mà tôi lập ngày hôm nay".
Theo 24h