Vào ngày 31/8, những người yêu mến cố Công nương Diana lại được dịp cùng nhau tưởng nhớ và tri ân về những di sản vĩ đại mà bông hồng nước Anh để lại cho đời. Sự ra đi đột ngột của bà khiến bao người tiếc thương nhưng họ không bao giờ quên những ký ức tươi đẹp về một vị Công nương tài sắc vẹn toàn, có tấm lòng bao dung nhân hậu.
Nhân kỷ niệm 25 năm ngày huyền thoại hoàng gia qua đời, hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc và dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời bà:
Thời niên thiếu không thể nào quên
Diana chào đời trong buổi chiều muộn ngày 1/7/1961 tại Sandringha, Norfolk (Anh). Tuy nhiên việc bà là một bé gái khiến cha mẹ khá thất vọng.
Diana thường xuyên chứng kiến cảnh cha mẹ cãi vã khi mới 4 tuổi. Lên 7 tuổi, gia đình tan vỡ, bố mẹ Diana ly hôn. Anh chị em của Công nương tương lai ở với bố. Họ đùm bọc, che chở cho nhau khi thiếu hơi ấm của mẹ.
Lớn hơn một chút, Diana học trường nội trú tại Riddlesworth Hall vào năm 1970. Buồn bã vì phải xa nhà, Diana từng nói với cha mình: "Nếu bố yêu con, bố sẽ không để con ở đây một mình".
Theo thời gian, những thế mạnh của Công nương Diana được bộc lộ. Bà yêu thích và đạt thành tích đáng nể ở các môn thể thao như bơi lội, tennis, khiêu vũ, múa ba lê...
Công nương Diana chụp trước cổng của ngôi nhà thơ ấu, gắn bó với bà trong một thời gian dài.
Tháng 1/1980, các tay săn ảnh bắt đầu bám riết thiếu nữ 19 tuổi Diana sau khi tin tức bà hẹn hò với Thái tử Charles bị rò rỉ.
Trước khi trở thành nàng dâu hoàng gia, Công nương Diana từng là người trông trẻ. Trong ảnh là bà chụp cùng hai em bé vào năm 1980.
Vị Công nương được lòng dân chúng
Công nương Diana hỏi han một phù dâu nhí trong hôn lễ hoàng gia ngày 29/7/1981. Nàng dâu hoàng gia luôn lan tỏa trái tim ấm áp của mình ở khắp mọi nơi.
Không những vậy, khoảng 2 triệu người đã xếp hàng dọc đoạn đường từ điện Clarence House đến nhà thờ St Paul's để ngắm nhìn cặp đôi hoàng gia trong lễ cưới thế kỷ. Đuôi váy dài 7,6m khiến trang phục mà Công nương Diana mặc trở thành chiếc váy cưới hoàng gia dài nhất trong lịch sử.
Bức ảnh ngủ gật nổi tiếng của Công nương Diana trong một sự kiện vào năm 1981. Khi đó bà đang mang thai Hoàng tử William được 2 tháng.
Một người hâm mộ hôn bàn tay bà để thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn kính dành cho Công nương trong chuyến đi tới Melbourne, Australia.
Công nương Diana để một em bé ngồi trong lòng mình khi bà đến thăm trường trung học Lallapet ở Hyderabad, Ấn Độ, tháng 2/1992.
Các nhân viên hoàng gia trên chuyến bay tới Úc vào tháng 10/1985 đã có cuộc trò chuyện sôi nổi với Công nương Diana.
Khoảnh khắc biển người tập trung chỉ để ngắm nhìn Công nương Diana đủ khiến Thái tử Charles phải cảm thấy "ganh tỵ" trong chuyến công du tới Úc của cặp đôi vào năm 1983.
Bông hồng nước Anh là thành viên hiếm hoi của hoàng gia tạo ra sức hút khổng lồ đến như vậy. Nhiều chuyên gia cho hay, Thái tử Charles từng phải thừa nhận rằng, mọi người xuất hiện trong đám đông chỉ để được nhìn thấy Công nương Diana một lần. Mỗi khi bà lộ diện đều trở thành tâm điểm chú ý.
Những di sản không thể nào quên
Bông hồng nước Anh đi thăm các nạn nhân bị bom mìn tàn phá tại Angola vào năm 1997. Tấm lòng nhân ái của bà đã khiến hàng triệu trái tim phải thổn thức.
Cũng trong chuyến đi này, Công nương Diana đã mặc đồng phục của tổ chức từ thiện và đeo kính bảo hộ, một mình đi bộ qua bãi mìn chưa bị vô hiệu hóa vào năm 1997. Cảnh bà đi qua bãi mìn đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng, Diana khiến mọi người phải suy nghĩ về vấn đề bom mìn vẫn còn tồn tại và đe dọa sự sống của hàng triệu người.
Cả thế giới phải ngỡ ngàng khi Công nương Diana trực tiếp bắt tay một bệnh nhân AIDS mà không cần đeo găng bảo hộ. Khoảnh khắc này đã làm thay đổi nhận thức của mọi người đối với những bệnh nhân AIDS.
Sức lan tỏa từ bức ảnh đã giúp cải thiện tích cực tình trạng kỳ thị người nhiễm căn bệnh thế kỷ. Dù bà đã qua đời nhưng Hoàng tử Harry quyết tâm sẽ tiếp tục con đường này của mẹ mình.
Trong chuyến công du tới Ấn Độ cùng với Thái tử Charles, khi dừng chân tại Trung tâm Phúc lợi Tuổi già Mianpur, bà đã gặp và bắt tay với những người thuộc tầng lớp thấp nhất trong hệ thống đẳng cấp của Ấn Độ.
Công nương Diana làm từ thiện tại trung tâm tị nạn Nemazura ở Zimbabwe năm 1993. Bà tự tay phát đồ ăn cho những đứa trẻ tại đây.
Công nương Diana ôm một em nhỏ ốm yếu ở trong lòng khi bà có chuyến thăm tới bệnh viện ung thư Imran Khan ở thành phố Lahore, Pakistan, năm 1996.
Trong chuyến công du đầu tiên sau khi chia tay Thái tử Charles, Công nương Diana đã cùng Hội Chữ thập đỏ đến Nepal thăm những người mắc bệnh phong để tiếp tục xóa bỏ những kỳ thị của dư luận về người mắc bệnh này.
Công nương Diana lắng nghe một cậu bé khuyết tật trong chuyến thăm của bà ở Paris vào năm 1992.
Một trong những di sản to lớn bà để lại cho đời đó chính là phong cách thời trang trường tồn với thời gian. Những bộ trang phục bà mặc vẫn còn truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp theo.
Theo Phụ nữ Việt Nam