Phòng ở tiện nghi, hiện đại, khuôn viên không thua kém bất cứ một khách sạn đẳng cấp nào. Đây chính xác là khu ký túc xá mà mọi sinh viên đều mơ ước.
Khu nhà ở dành cho sinh viên trường Arizona (thành phố Tucson, Mỹ) chắc chắn là ký túc xá đáng mơ ước nhất mà mọi sinh viên trên thế giới đều muốn được ở.
Khuôn viên của khu nhà ở dành cho sinh viên này lên đến hàng nghìn m2 và được thiết kế như một khách sạn 5 sao với bể bơi trên sân thượng, sân chơi, khu tiệc nướng, sân bóng trong khuôn viên. Các phòng ở cực đẹp và đầy đủ mọi thiết bị hiện đại phục vụ sinh hoạt.
Ký túc xá này có rất nhiều loại phòng các nhau với số lượng giường và nhà tắm đa dạng để sinh viên có thể lựa chọn. Phòng lớn nhất có tối đa 5 giường. Với chất lượng vượt xa tiêu chuẩn của một ký túc xá thông thường như vậy, số tiền mà mỗi sinh viên cần bỏ ra để sống tại đây cũng không hề rẻ, tùy vào từng phòng mà mỗi người sẽ mất khoảng $380-735/tháng.
Để hiểu rõ khu ký túc xá này sang chảnh như thế nào, hãy thử dạo một vòng và chiêm ngưỡng qua bộ ảnh dưới đây:
Tòa nhà ký túc xá
Nhìn từ xa, tòa nhà không khác một khách sạn hay một tòa văn phòng hiện đại
Bếp và ban công khi nhìn từ bên ngoài
Bể bơi trên sân thượng
Bãi cát có võng để tắm nắng trong khuôn viên trường
Một góc nhỏ trên sân thượng vào buổi chiều
Hồ bơi có view hướng ra dãy núi hùng vĩ
Thêm một hồ bơi khác trong khuôn viên trường
Một góc khác trên sân thượng
Sân thượng nhìn từ trên cao
Không gian tiệc nướng ngoài trời
Phòng ở mà như 1 studio vậy
Căn bếp sáng sủa và đầy đủ tiện nghi
Không gian vô cùng tươi sáng và rộng rãi
Đây là phòng tự học dành cho sinh viên
Mỗi căn phòng lại được thiết kế một cách khác biệt
Một gian bếp ấm cúng khác
Phòng khách có view cực đẹp hướng ra thành phố
Thêm một không gian phòng khách vô cùng bắt mắt và dễ chịu
Phòng ngủ ấm áp
Nhà vệ sinh được ốp đá cao cấp
Phòng tập gym đầy đủ các loại máy móc hiện đại
Phòng tập thể dục
Sân thể thao trong khuôn viên ký túc xá
Còn gì thư giãn hơn được nằm tắm nắng như thế này
Ngắm nhìn bộ ảnh, có ai ngỡ mình đi lạc vào khách sạn 5 sao nào đó không?
Theo Helino