Thăng tiến thần tốc
Trong suốt mùa Hè, câu hỏi Kylian Mbappe sẽ đến đâu, Real Madrid, Man City, PSG, Arsenal hay Bayern, thực sự là một bí ẩn. Không ai có thể biết, ngoại trừ chính Mbappe. Thông qua RMC Sport cách đây 1 năm, Mbappe nói rằng, có một kế hoạch rõ ràng và bắt đầu thực hiện từ khi còn nhỏ. “Tôi nắm trong tay tương lai của mình và biết chắc đâu là bến đỗ tương lai”, cầu thủ 18 tuổi cho biết.
Có thể thấy mọi thứ
luôn đi theo lộ trình mà Mbappe đã định. Từ việc bỏ qua sự ve vãn của
các đội bóng lớn để tiếp tục rèn luyện tại Bondy, gia nhập trung tâm
huấn luyện Clairefontaine đến chọn Monaco làm nơi khởi nghiệp. Và trong
21 tháng qua, tài năng người Pháp như một ngôi sao, hiện ra từ hư vô và
tỏa ra thứ ánh sáng ma mị khiến tất cả bị mê hoặc.
Bắt
đầu từ trận đấu với Caen ngày 2/12/15, Mbappe được giới thiệu ở phút
88. Có một chút lo lắng thoáng qua khi cậu nhóc 16 tuổi 347 ngày đứng
trên đường pitch, nhưng ngay sau đó nó biến mất. Với trái bóng trong
chân, Mbappe lập tức tự tin trở lại và gây náo loạn hành lang trái của
Caen. Nhân dịp này, những người Caen chợt nhận ra, đây chính là cậu bé
mà tuyển trạch viên David Lasry của họ từng gào lên trong điện thoại vào
năm 2010: “Tôi đã tìm thấy chủ nhân tương lai của Quả bóng vàng”.
Trong
vòng chưa đầy một tháng, Mbappe liên tiếp đi vào lịch sử giải đấu với
tư cách người trẻ nhất lập cú đúp ở vòng knock-out (18 tuổi 113 ngày),
cán mốc 5 bàn (18 tuổi 120 ngày) và ghi bàn ở bán kết (18 tuổi 140
ngày). Bàn thắng, các dấu mốc và những kỷ lục, kéo theo sự quan tâm của
các đại gia ở châu Âu, không ngạc nhiên nếu tất cả đều đã được lên kế
hoạch bởi Mbappe.
Kylian, mừng anh về nhà
Và bây giờ, tin rằng quyết định khoác áo PSG là điều mà Mbappe dự tính từ trước.
Nó giống như trở về nhà bởi 18 năm trước, anh được sinh ra ở Bondy, một
thị trấn ngoại ô Paris, nơi cách sân Parc des Princes chỉ 30 phút chạy
xe. Tại đây, Mbappe tập luyện tại AS Bondy từ năm lên 9 và chỉ rời đi
khi 15 tuổi. “Nó là một trong những đứa gắn bó với đội lâu nhất”, Giám
đốc kỹ thuật của Bondy, ông Wilfried, cũng là cha Kylian cho biết.
Jean-Louis Kimmoun, chủ tịch CLB thì nói, Mbappe là “cầu thủ mang tính
biểu tượng”, và là “niềm tự hào của Bondy”.
“Còn
gì tuyệt vời hơn khi khoác áo đội bóng thuộc thành phố mà bạn đã lớn
lên”, HLV của PSG, Unai Emery thuyết phục Mbappe vào tháng 6. Vào thời
điểm tuyên bố “biết chắc đâu là bến đỗ tương lai”, hẳn cầu thủ 18 tuổi
cũng nghĩ tới điều này. Còn nhỏ anh đã mơ được chơi cho Les Parisiens,
đồng thời cũng biết họ muốn có anh từ rất lâu rồi.
Thực
vậy, trước Hè này, PSG đã rất nỗ lực để sở hữu Mbappe. Đầu tiên khi 9
tuổi, anh được mời đến tham quan Parc des Princes và đề cập tới chuyện
ký hợp đồng. Tuy nhiên, ông Wilfried muốn tự mình kèm cặp con trai ở
Bondy. Sau đó khoảng năm 2012, PSG trở lại. Nhưng lần này, bố của Mbappe
đang làm việc với Caen.
Theo Bongdaplus.vn