Chủ đề

lạc đường

lạc đường

Hàng triệu người xem clip 2 thiếu nữ ở Đà Nẵng giúp đỡ cụ ông đãng trí lạc đường

Thấy ông lão đi lạc trong mưa lạnh, 2 thiếu nữ ở Đà Nẵng tốt bụng hỏi thăm và đưa vào trụ sở công an. Sau đó, người thân nhận tin báo, đến đón ông về nhà an toàn.

Bé 6 tuổi lạc gần 5 ngày trong rừng sâu: Khát uống nước suối, đói ăn lá cây và quả dại

Qua lời kể của gia đình cháu bé, trong những ngày đi lạc trong rừng, do không xác định được phương hướng nên cháu cứ đi xa mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương. Khi đói, cháu lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì xuống suối uống, tối đến đâu ngủ vạ vật ở đó.

Lời kể của người cứu giúp bé trai 6 tuổi sống sót sau 4 ngày lạc trong rừng

“Nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vọng lại tôi hốt hoảng chạy tới thì thấy cháu bé mặc bộ quần áo màu đỏ có dấu hiệu kiệt sức, đang ngồi trong bụi sắn”, ông Lý Văn Nằng, người tìm thấy cháu bé chia sẻ.

Tài xế bị mắc kẹt trên núi sau khi đi theo "đường tắt" do Google Maps đề xuất

Một người đàn ông 23 tuổi suýt gặp nguy hiểm sau khi anh đi theo tuyến "đường tắt" do Google Maps đề xuất và bị mắc kẹt trên sườn núi ở Utah, Hoa Kỳ.

Cảnh bất ngờ dưới gốc cây sau 22 giờ bé 4 tuổi bị lạc trong rừng đầy thú dữ

Cậu bé 4 tuổi may mắn được tìm thấy sau gần 1 ngày đi lạc trong rừng có thú dữ và địa hình hiểm trở. Chỉ mặc áo phông, quần đùi, giày thể thao, một mình cậu bé chống chọi với cái lạnh trong rừng đêm.

Bé trai ăn tuyết, dùng lá cây giữ ấm trong 2 ngày lạc ở rừng ở Mỹ

Lạc trong rừng khi đi cắm trại, Nante Niemi (8 tuổi, Mỹ) biết cách xoay xở, tận dụng những thứ có sẵn để cầm cự trước khi được giải cứu.

Mắc kẹt trong rừng 5 ngày, người phụ nữ sống sót thần kỳ nhờ vài gói bim bim và kẹo mút, đặc biệt còn làm một điều để cảnh sát dễ tìm ra vị trí

Nếu bị lạc trong rừng sâu, bạn phải làm gì để sống sót? Một người phụ nữ ở Úc bị lạc trong rừng rậm đã sống sót thần kỳ nhờ những đồ vật không ngờ tới.

Đạp xe 200km để thăm bạn gái, cậu bé 13 tuổi gặp ngay CSGT và cái kết

Cậu bé đạp xe từ TPHCM xuống tận Cần Thơ để thăm bạn gái quen qua Zalo, nhưng khi về thì bị lạc đường.

Nghe tiếng trẻ con khóc trong đêm mưa, người phụ nữ mở cửa kiểm tra liền kinh hãi phát hiện một cậu bé với chi tiết kỳ quái trên cánh tay

Cảnh tượng cô nhìn thấy thật sự gây sốc, đó chính xác là một cậu bé tầm 4-5 tuổi, cậu đang quỳ khóc giữa trời mưa, trên tay cậu còn cắm kim tiêm truyền dịch.

Cho cháu bé lạc đường ăn cơm, chủ nhà bị nhóm người lạ mặt xông vào nhà hành hung, hô hoán bắt cóc

Hiện tại, bà Nguyễn Thị Bảo đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng để yêu cầu điều tra làm rõ hành vi của nhóm người trên.

Hành trình lưu lạc hơn 1 tháng khó tin của bé 13 tuổi từ Sơn La xuống Hà Nội

Cậu bé Lò Văn Giá (13 tuổi) không may lạc đường khi đến nhà người thân cùng xã chơi. Suốt hơn 1 tháng, cậu bé lang thang khắp nơi và lưu lạc từ Sơn La xuống Hà Nội.