Cùng với Lâm Ấn Độ, Anh Quang đã giành chiếc vé vớt trên chuyến tàu U23Việt Nam tham dự Eximbank Cup 2011.
“Nói thật, thấy HLV Falko Goetz, cùng các thầy và các anh ngồi trên khánđài, em xác định, ra sân phải đá thật máu. Bởi em là niềm hy vọng cuối cùnggiành suất đi SEA Games…”. Lâm Anh Quang kể lại sự quyết tâm nhằm ghi điểmtrong mắt HLV Falko Goetz.
![]() |
| Trung vệ Lâm Anh Quang |
Phải, trong bóng đá đôi khi chỉ cần “một phút lóe sáng” thôi sẽ thay đổi cả cuộcđời một cầu thủ. Và chàng trai họ Lâm đã làm được điều đó chỉ trong 90 phút.Không quá nổi trội so với những đồng nghiệp Nhật Nam, Hữu Khôi, hay thủ môn TiếnTạo…. Thế nhưng, Anh Quang lại “chói sáng” nhờ phong thái thi đấu chững chạctrong trận chung kết giải U21 QG - báo Thanh Niên 2011.
Càng đặc biệt, chính Anh Quang là người có pha tham gia tấn công và thực hiện cúđánh đầu như một tiền đạo giúp U21 Nam Định gỡ hòa 1-1 trước U21 Bình Dương. Đócó thể là bước ngoặt, vì đội bóng thành Nam đã lên ngôi vô địch sau loạt đá luânlưu cân não. Thuyết phục hơn nữa, Quang vượt qua những người bạn đã được “chỉmặt gọi tên” để nhận nhiều số phiếu nhất cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhấtgiải.
Cùng với Lâm Ấn Độ, Anh Quang đã giành chiếc vé vớt trên chuyến tàu U23 Việt Namtham dự Eximbank Cup 2011.
Thật ra, Anh Quang không phải là một người xa lạ. ở thời điểm Olympic Việt Namchuẩn bị cho VL Olympic London 2012, Anh Quang đã có mặt trong danh sách điSaudi Arabia, nhưng đó là thời điểm anh mới trở lại sau chấn thương, nên chỉđược sắm vai dự bị. Chính Quang cũng thừa nhận, sau khi trở về, anh gặp vấn đềvề thể lực và tâm lý.
Tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2010 tổ chức tại TP.HCM, Anh Quang được đánh giálà trung vệ hay nhất giải. Song những chấn thương liên miên đã đẩy Quang lênbăng ghế dự bị khi trở về CLB. Càng bi kịch, khi Nam Định của anh thiết lập kỷlục “vô tiền khoáng hậu” 2 năm rớt 2 hạng (từ V.League xuống hạng Nhất, rồi đithẳng xuống hạng Nhì).
Sau những nỗi đau ấy, chiến tích tại giải vô địch U21 QG được coi là sự cứu rỗicho bóng đá thành Nam và cá nhân Anh Quang. Bây giờ thì người Nam Định ít nhiềucó thể tự hào vì họ đóng góp cho U23 Việt Nam những Anh Quang, Văn Nam, Chu NgọcAnh, và cả đứa con xa xứ Mạnh Dũng.
Đã có tình yêu, niềm tin và cả sự kỳ vọng, mong rằng Quang và những đồng nghiệpsẽ không phụ lòng những người yêu bóng đá quê mình, cũng như những người yêubóng đá Việt Nam.
Theo Bongdaplus
