Quá đau lòng khi hơn 3.000 con lợn lăn ra chết, ông Cầm Kim Châu, chủ trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Yan Jin, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) hôm 21/8 đã tổ chức một lễ tang hoành tráng cho chúng.

Nguyên nhân bị nghi là chết do tiêm vắc xin. Trước cửa trang trại của mình, ông xây dựng một phòng đặt bài vị của cả đàn lợn vừa chết. Ngay chính giữa phòng là vòng hoa lớn và bức ảnh của một con lợn nái, bao xung quanh những bức ảnh kỷ niệm của đàn lợn. Ông này thậm chí còn quỳ gối cúi đầu lạy đến bật máu.


Ông Cầm làm đám tang cho lợn.

Ông Cầm bức xúc: "Dịch bệnh xuất hiện từ đầu tháng 8. Vừa qua chính quyền địa phương yêu cầu tiêm vắc xin phòng dịch bệnh cho đàn lợn khiến đàn lợn bị chết".

Sự nghiệp 13 năm gắn bó với trang trại chăn nuôi lợn của ông đang trên bờ vực phá sản. Ông Cầm hy vọng các cơ quan liên quan có thể giúp đỡ nhưng chính quyền Hà Nam cho rằng, trang trại phải chứng minh số lợn chết là do thuốc chủng thì mới được bồi thường.

Theo Đất Việt