Sau hàng loạt cô dâu bị chồngngoại ngược đãi, thậm chí bị sát hại, nhiều người dân sông nước miền Tây đã tựrút ra bài học đắng cay cho mình khi gả con về "xứ người", không còn thả nổicuộc đời theo kiểu "phận gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu". Tuy nhiên, cạnhcâu chuyện như lời kể của người đàn ông bên rạch Ba Gừa, tại vùng quê miền Tây,vẫn còn không ít chuyện thuộc về nhận thức của các bậc phụ huynh, đáng phải suyngẫm…

Trung tuần tháng 12/2010, PV đãvề cù lao Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) nằm giữa dòng sông Hậu. Cù laonày cũng từng được gọi là "đảo Đài Loan" do từng xảy ra phong trào phụ nữ "lấychồng ngoại" dữ dội. Tại ấp Mái Dầm, xã Phú Thành, chúng tôi được nghe câuchuyện của bà T. kể về đứa cháu của mình: "Nó nói là đi tìm việc chứ tôi đâubiết là nó đi vô chỗ người ta chuyên tổ chức cho mấy ông Hàn Quốc xem mắt. Hồihôm kia, nghe nói cái vụ coi mắt kỳ cục đó bị Công an phát hiện nên con nhỏ sợquá bỏ về".

Tôi lần theo địa chỉ mà bà T.cung cấp để nhảy đò ngang, vượt sông Hậu sang Phụng Hiệp (Hậu Giang) tìm N.nhưng không gặp. Tuy nhiên, chúng tôi được người bạn của N. kể, N. cũng có mặttrong "lò" nuôi cô dâu của một phụ nữ ở quận 6, TP HCM. Do sợ bị Công an pháthiện nên việc tổ chức cho chú rể Hàn Quốc xem mắt "dâu Việt" tinh vi hơn trước.Thay vì tập trung cả đám đông "dâu Việt", giờ họ chỉ cho coi mỗi lần 2 cô, tớikhi nào được "chú rể" ưng ý thì thôi. Hôm đó, N. đang được người của chủ "lò"đưa đến khách sạn. Tuy nhiên, trên đường đi thì cô nhận được tin Công an đanglập biên bản.

Thì ra đó là vụ xảy ra tại kháchsạn Tân Thành Công (117 Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5, TP HCM) vào xế chiều12/12 vừa rồi. Chiều đó, các trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH -Công an TP HCM đã bất ngờ ập vào phòng 308 của khách sạn bắt quả tang chú rểngười Hàn Quốc đang xem mắt 2 cô gái trẻ quê miền Tây tại đây. Trong số 4 ngườiHàn Quốc bị lập biên bản xử lý, có 1 người xem mắt, 2 người đi theo xem để lầnsau tham gia và 1 người môi giới phía Hàn Quốc tên là Lee Woo Sik (48 tuổi),cũng có vợ là người Việt Nam (tên là T.T.H.L., 29 tuổi).

Làm dâu ngoại: Bao giờ hết
Vùng quê Cờ Đỏ - một trong những địa phương của TP Cần Thơ có nhiều cô gái lấy chồng Hàn Quốc

Vẫn còn quá nhiều cô gái miền Tâyháo hức rời quê mình để đến TP HCM tìm "vận may" tại các "lò" nuôi cô dâu. Bởichỉ cần cái gật đầu của "chú rể", là họ được các "cò" xúc tiến thực hiện các thủtục tiếp theo. Còn sau đó, họ có hạnh phúc và "đổi đời" không là chuyện khác.

Ngày 18/12, khi chúng tôi đangthực hiện bài viết này thì nhận được tin thương tâm liên quan đến phụ nữ tênTrần Kim N. (21 tuổi), nhà ở Thuận An, quận Thốt Nốt (Cần Thơ). N. cho biết côtừng yêu anh L.H.T. nhưng do hai bên đều nghèo nên chưa thể thành vợ thànhchồng. Gần cuối năm 2009, N. đã kết hôn cùng một người Đài Loan tên là Chang SzuHao. Sau khi lên TP HCM làm thủ tục sang xứ chồng, N. chung sống với Hao trongmột khách sạn và cô bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

N. không giấu giếm: "Hao thườngbắt em quan hệ rất thô bạo". Chịu không xiết, N. gọi T. lên đón mình bỏ trốn. Họchung sống được 5 tháng thì mẹ N. gọi con về Cần Thơ và hứa sẽ bàn chuyện đámcưới với T. Ngày 1/12 vừa qua, N. và T. về quê chuẩn bị đám cưới. Thế nhưng,ngày 4/12, khi nhà trai đến, nhà gái đòi phải chi 10.000 USD để trả nợ cho Haomới được rước dâu. Cha mẹ T không đồng ý và đám cưới không thành...

Ông Lê Phát Thanh - Trưởng phòngHộ tịch Sở Tư pháp TP Cần Thơ, kể một lần phỏng vấn một phụ nữ đẹp, 29 tuổi, quêCờ Đỏ: "Sao lại chọn người quá chênh lệch tuổi với mình để làm chồng?". Cô gáitrả lời: "Ở quê, chừng tuổi đó mà chưa có chồng coi như ế. Em thấy nhiều cô gáicùng quê cũng lấy chồng Hàn Quốc có sao đâu. Kệ, mình cứ coi như chơi vé số đi,hên thì trúng…".

Sau vụ cô dâu Hoàng Ngọc, ngườita mới cảm thấy giật mình khi được biết thủ tục để được làm dâu Hàn Quốc khá đơngiản. Ông Trần Phước Hoàng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Cần Thơ cho biết, saukhi có giấy chứng nhận kết hôn do Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc cấp, được hợp pháphóa lãnh sự, họ sẽ yêu cầu Sở Tư pháp các địa phương ghi chú kết hôn với trìnhtự, thủ tục rất đơn giản. Có giấy xác nhận này, cô dâu sẽ được xuất cảnh theodiện kết hôn. Việc phỏng vấn trong thủ tục vừa kể chủ yếu là xem xét tính chấttự giác, tự nguyện của 2 người. Và khi đã đến công đoạn này, cô dâu nào cũngđược các "cò" hồ sơ mách bảo câu trả lời là "không ai ép buộc". Còn việc thẩmđịnh "chàng rể" có tâm thần hay không là việc của cơ quan chức năng phía "chúrể".

Pháp luật nước ta vẫn chưa có sựràng buộc về trình độ ngoại ngữ, hay ít ra cũng là sự hiểu biết về phong tục tậpquán, văn hóa, thậm chí về người chồng và gia đình chồng, đối với phụ nữ muốnkết hôn với người nước ngoài. Đặc biệt, không quy định rõ ràng thời gian tìmhiểu của hai người nên cứ xảy ra chuyện "vừa biết nhau là cưới".

Trở lại với trách nhiệm của địaphương, sau vụ cô dâu Hoàng Ngọc, nhiều địa phương miền Tây cũng đã chấn chỉnh,kiểm tra lại việc phụ nữ kết hôn với người nước ngoài với hy vọng "sau cơn mưa,trời lại sáng".

Tại TP Cần Thơ, lãnh đạo TP chobiết cũng đặt mục tiêu trong việc  nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiệntrình độ văn hóa của người dân vùng sâu, vùng xa nói chung với hy vọng sẽ hạnchế được tình trạng phụ nữ kết hôn với người nước ngoài trên cơ sở đảm bảonguyên tắc tự nguyện, tiến bộ. Cần Thơ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình có yếu tố nước ngoài, đưa công tácnày đến gần hơn với quần chúng nhân dân lao động, đặc biệt là nữ thanh niên ởcác vùng nông thôn, có trình độ học vấn thấp, đời sống kinh tế khó khăn.

Chính quyền và ngành chức năngcủa Cần Thơ bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt những hoạt động đối với người nướcngoài đến địa phương; kịp thời xử lý theo pháp luật đối với những tổ chức hoặccá nhân nào môi giới, tập hợp phụ nữ để kết hôn với người nước ngoài, để trụclợi. Bà Nguyễn Thị Hà, Trưởng ban Gia đình - Xã hội, Hội LHPN TP cho biết, tớiđây Cần Thơ sẽ lập trung tâm tư vấn hôn nhân cho những người có nhu cầu lấychồng ngoại, để trang bị các kiến thức văn hóa, pháp luật cho các cô dâu trướckhi về nhà chồng, giúp tránh được những bỡ ngỡ và các bi kịch đau lòng.

Cần Thơ hiện vẫn là địa phương cósố phụ nữ lấy chồng nước ngoài, chủ yếu là Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc đôngnhất so với các tỉnh khác của miền Tây. Năm 2009, địa phương này có gần 2.000phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, chủ yếu là Hàn Quốc (có 510 trường hợp đăngký kết hôn; 1.486 phụ nữ ghi chú kết hôn). Năm 2010, con số có giảm nhưng khôngđáng kể. Điều đáng lưu ý là qua phân loại, tỷ lệ phụ nữ Cần Thơ trong liên tiếpvài ba năm trở lại đây vẫn chủ yếu là tập trung ở các huyện nghèo thuần nông,nhất là Thới Lai, Cờ Đỏ (chiếm khoảng 80%). Những xã như Đông Bình, TrườngThành, Trường Thắng, Thới Đông và Thị trấn Cờ Đỏ hiện vẫn đang là  "thị trườngtruyền thống" của các chú rể đến từ Hàn Quốc.

Cần Thơ cũng đề nghị Bộ Tư pháp có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 69/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hơn một số vấn đề như: nộp, bác hồ sơ, phỏng vấn các bên đương sự, phiên dịch, công dân nước ngoài có khuyết tật, chênh lệch tuổi tác giữa 2 bên nam nữ quá nhiều, con rể lớn tuổi hơn cha mẹ vợ…, nhất là trong việc ghi chú kết hôn.

Được biết, Hàn Quốc hiện có khoảng 136.000 người vợ nhập cư, trong số này, số cô dâu Việt chiếm tỷ lệ đáng kể. Năm 2009, 35% ngư dân và nông dân Hàn Quốc kết hôn với cô dâu là người nhập cư (trong đó có 47% cưới cô dâu Việt, kế đến là Trung Quốc, Campuchia...). Năm 2009, Hàn Quốc đã tiếp nhận 1.987 cô dâu đến từ nước ngoài. Những công ty môi giới tại Hàn Quốc thường tổ chức những chuyến đi chớp nhoáng ra các nước, khu vực kể trên để đưa những người đàn ông Hàn Quốc tìm vợ. Thời gian từ lúc gặp đầu tiên đến đám cưới chỉ chưa tới một tuần. Các cô dâu nước ngoài bị lừa vì lời hứa hão, quảng cáo sai sự thật, sang đến xứ người mới phát hiện chồng mình không có tài sản, ốm đau, nghiện rượu, khó tính thậm chí bị tâm thần. Hôn nhân kết cục không bền lâu và các cô dâu nước ngoài thường rơi vào hoàn cảnh vô cùng bi đát.

Theo CAND