Cuộc tình 11 năm 

Vũ Thị Ánh (SN 1997, quê Bắc Ninh) làm dâu trong một gia đình có 10 người con. Chồng cô là Phạm Xuân Hoàng (SN 1997, quê Bắc Ninh) là em út trong nhà, trên có 9 chị gái.

Mới đây, video ghi lại cảnh Vũ Ánh đứng cạnh các chị chồng trong ngày cưới thu hút hàng nghìn lượt xem trên mạng xã hội TikTok. Ánh chia sẻ, "mình thắng cuộc đời 1-0 khi chuyện tình 11 năm có cái kết đẹp, được bố mẹ chồng và 9 người chị chồng hết mực yêu thương, cưng chiều".

dám cưới 1.jpg
Cặp đôi có chuyện tình 11 năm 

Ánh và Hoàng cùng sinh ra ở huyện Lương Tài. Cả hai từng là bạn học cấp 3. Khi còn là học sinh lớp 11, Ánh đã có nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô không “ngả” về ai.

Thấy vậy, Hoàng cũng muốn thử sức. Anh theo đuổi cô nhiệt tình, mỗi ngày đều chờ đợi để được đón đưa, cố gắng tạo mọi cơ hội để được gặp gỡ, trò chuyện. Cuối cùng, Ánh đã xiêu lòng trước anh chàng.

Lần đầu về nhà bạn trai ra mắt, Ánh thoáng bất ngờ về các thành viên trong gia đình.

“Nhà anh có 9 chị gái, anh là con út và là con trai duy nhất trong nhà. Hôm đó, mình đã chào bố mẹ anh là ông bà vì thấy hai bác khá lớn tuổi. Thấy vậy, các chị anh cười, giới thiệu lại ‘đây là bố Hoàng’ khiến mình giật thót”, Ánh chia sẻ.

Dù cách biệt thế hệ nhưng bố mẹ Hoàng có tư tưởng rất hiện đại và tâm lý. Đặc biệt, các chị gái của anh luôn tạo không khí vui vẻ khiến Ánh cảm thấy thoải mái mỗi khi đến thăm nhà. Nhờ được họ ủng hộ, chuyện tình cảm của cả hai càng thuận lợi hơn.

đám cưới 2.jpg
Cặp đôi có cái kết đẹp 

Khoảng thời gian khó khăn nhất của cặp đôi là khi Ánh sang Nhật Bản làm việc. Cặp đôi yêu xa gần 4 năm. Xa mặt cách lòng, giữa hai người xuất hiện những hiểu lầm không đáng có. Từng có lúc, họ tưởng như không thể tiếp tục yêu nhau. 

“Lúc này, các chị trở thành cầu nối giúp chúng mình hàn gắn. Các chị tâm lý lắm, nhắn tin tâm sự với mình, rồi hẹn ngày về dẫn mình đi chơi. Các chị rất công bằng, luôn xem ai đúng ai sai để phân xử chứ không bao giờ bênh em trai”, Ánh kể.

Năm 2022, sau khi Ánh về Việt Nam được một thời gian, cặp đôi làm lễ ăn hỏi và chính thức về chung một nhà. Đến tháng 2 vừa qua, hai bên gia đình chọn được ngày đẹp, họ mới làm lễ cưới. Ngày vui của cặp đôi thêm trọn vẹn khi có sự xuất hiện của cậu con trai đầu lòng.

Được 9 chị chồng cưng chiều hết mực

Hơn 2 năm làm dâu trong gia đình đông con, cuộc sống của Vũ Ánh rất suôn sẻ. Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, chị chồng – em dâu chưa bao giờ khiến cô bận lòng.

đám cưới 3.jpg
Vợ chồng Ánh chụp ảnh kỷ niệm cùng 7 người chị gái 

Ánh chia sẻ, bố chồng cô năm nay 86 tuổi, mẹ chồng 75 tuổi. Dù cách biệt thế hệ nhưng đôi bên rất hợp nhau. Bố mẹ chồng vui vẻ, hiện đại, luôn tạo cho con dâu cảm giác thoải mái trong cuộc sống thường ngày.

Với 9 người chị chồng, Ánh dùng một từ để miêu tả là "tuyệt vời”. 9 chị chồng của cô đều đã kết hôn, trong đó có 4 người sống ở miền nam, một vài người sống gần nhà bố mẹ.

Nhiều năm qua, trong cả thời gian yêu cho đến khi chính thức về làm dâu, Ánh luôn được các chị chồng quan tâm, yêu thương. 

“Các chị rất tâm lý, thường xuyên nhắn tin hỏi thăm mình. Các chị dặn dò bố mẹ ‘phải thương con dâu, tốt với con dâu vì dâu ở với bố mẹ là chính chứ bọn con đi lấy chồng cả rồi’. Các chị còn dặn mình ‘có gì khúc mắc phải báo ngay với các chị để các chị xử lý’”, Ánh chia sẻ.

Ngày cưới của Ánh vắng mặt 2 người chị chồng 

Trong rất nhiều lời nhắn nhủ của 9 chị chồng, lời nhắn khiến Ánh cảm động nhất là: “Em về đây, các chị không coi em là dâu mà coi em như em gái ruột.

Các chị cũng đi lấy chồng, cũng làm dâu nên hiểu mọi lẽ, không bao giờ có chuyện làm khó em. Kể cả Hoàng có vấn đề gì, em báo với bố mẹ và các chị để xử lý. Nhà mình không bênh vực chuyện sai trái”.

Ánh thừa nhận, nhờ có các chị gái “giám sát”, chồng cô ngoan hơn và hiểu vai trò làm chồng, làm cha hơn nhiều.

đám cưới 6.jpg
Đại gia đình bên chồng của Vũ Ánh

Thời điểm làm đám cưới, vợ chồng Ánh được các chị chồng hỗ trợ rất nhiều. Gần ngày cưới, mọi người giục Ánh giúp nhà mẹ đẻ lo chuyện cỗ bàn. Việc ở nhà chồng, các chị chung tay lo liệu.

“Mọi thứ trong đám cưới từ cỗ bàn, lễ lạt đến khách khứa... đều do các chị chồng mình lo, vợ chồng mình chỉ đợi đến ngày đẹp là có mặt làm lễ. Tiếc là vào ngày cưới, hai chị chồng mình ở miền Nam không kịp về nên chỉ có 7 chị tham dự”, Ánh chia sẻ. 

Trong cuộc sống riêng, vợ chồng Ánh hoàn toàn chủ động, bố mẹ chồng và các chị chồng ít khi tham gia. Điều khiến Ánh thấy may mắn nhất khi làm dâu nhà đông con là được mọi người tôn trọng.

“Có người bảo mình ‘nhà có nhiều chị chồng sợ nhỉ?’ nhưng không hề. Các chị đối với mình rất tốt. Các chị coi mình như em gái nên có vấn đề gì còn nói khéo giúp mình”, Ánh tâm sự.

Theo Vietnamnet