Cảm thấy "xấu xí là tội lỗi", cô gái trẻ lột xác sau khi "đập đi xây lại" khuôn mặt hết 50 triệu đồng

Cô gái trẻ phẫu thuật thẩm mỹ để chứng minh, có tiền và can đảm thì ai cũng "dậy thì thành công".

Cô gái trẻ phẫu thuật thẩm mỹ để chứng minh, có tiền và can đảm thì ai cũng "dậy thì thành công".

Được trở nên xinh đẹp, có vẻ bề ngoài thu hút là ước muốn chung của tất thảy phụ nữ, bất luận họ có thừa nhận hay không. Ai cũng bảo tâm hồn và tính cách mới quan trọng, nhưng việc hùng hục tập gym giảm béo, giữ dáng, việc mất cả tiếng đồng hồ để make-up cho vi diệu và chọn đồ trước khi bước chân ra đường, việc tìm đủ phần mềm để selfie long lanh ngon nghẻ, chụp cả nghìn tấm mới được 1 tấm đủ tiêu chuẩn up lên Facebook... đã chứng minh điều ngược lại.

Với Nguyễn Thị Tâm (1994), việc phẫu thuật thẩm mỹ là quyết định dám thay đổi lớn nhất của cô, để khiến mình hài lòng, hạnh phúc hơn trong cuộc sống. "Là con gái, có lẽ bất cứ ai cũng muốn mình xinh đẹp, hấp dẫn mỗi ngày. Em cũng vậy thôi. Em không hài lòng với khuôn mặt của mình, em từng buồn bã vì gia đình em, anh chị em đều rất đẹp. Em không may mắn khi không nhận được nét đẹp từ bố mẹ. Sống trong một gia đình mà ai cũng xinh đẹp, tự khắc bạn sẽ thấy áp lực. Đó là động lực để em quyết định sửa sang gương mặt mình.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 1.

Tâm của hiện tại, 4 tháng sau khi hoàn thiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Bố mẹ em cũng không phản đối việc em dùng "dao kéo", thậm chí, mẹ còn ủng hộ em nhiệt tình. Mẹ em từng nói, nếu con cảm thấy con không đẹp ở chỗ nào thì cứ mạnh dạn thay đổi. Đó là động lực mạnh mẽ khiến em quyết tâm "lột xác" như ngày hôm nay".

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 2.

Một trong những hình ảnh hiếm hoi thuở "ngày xưa ơi" mà Tâm còn lưu giữ.

Tâm chia sẻ, cô không phải suy nghĩ, cân nhắc kiểu nâng lên đặt xuống trước khi phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, cô còn làm mọi thứ khá nhanh và tình cờ. Vị trí Tâm "đập đi xây lại" đầu tiên là mũi. Hôm ấy, Tâm đi thăm chị gái ốm, nằm ở một bệnh viện có tiếng. Thấy ở đó có khoa thẩm mĩ, Tâm xuống nhờ bác sĩ tư vấn, thế là làm luôn.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 3.

Gương mặt Tâm trước khi phẫu thuật thẩm mỹ chỉ hơi kém xinh, nhưng như thế là không đủ với cô.

Tổng cộng, cô gái đã tác động 4 lần ở những vị trí khác nhau (làm mũi, độn cằm, nhấn mí, tiêm botox cơ nhai), tốn hơn 50 triệu đồng để có khuôn mặt cân đối như hiện tại. Cô gái sinh năm 1994 mới hoàn thiện gương mặt của mình khoảng 4 tháng gần đây, và cho đến giờ, cô khá hài lòng với vẻ bên ngoài của mình.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 4.

Sau khi PTTM, Tâm khá tự tin với diện mạo hiện tại.

Tâm quan niệm: "Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên, đẹp dao kéo còn hơn xấu bền vững. Nếu bạn có gương mặt đẹp tự nhiên thì hãy cảm ơn gia đình bạn đã tặng bạn món quà đó. Em không được may mắn như vậy, và em biết em xấu ở đâu, cần sửa thế nào, đến mức nào phải dừng, vậy ngại gì mà không thay đổi, để mỗi lần thức dậy, mỗi lúc nhìn vào gương là một lần hạnh phúc vì thấy mình xinh đẹp?".

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 5.

"Nếu có điều kiện, sao phải ngại làm cho mình xinh đẹp hơn?"

Cô gái tiết lộ, khi bắt đầu phẫu thuật, cô cũng hồi hộp và căng thẳng, lo lắng không biết phẫu thuật xong có xinh như mình tưởng tượng không, nhưng cứ tự động viên "mình sắp xinh đẹp rồi, mình sắp xinh đẹp rồi", cô hết sợ hãi và cũng không cảm thấy đau. Sau 4 tháng phẫu thuật thẩm mỹ, Tâm cảm thấy yêu đời hơn, may mắn hơn, được chú ý hơn với nhan sắc mới của mình.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 6.

Tâm của hiện tại tự tin và được chú ý nhiều hơn so với trước kia.

"Thực ra, xấu hay đẹp cũng chỉ là vẻ ngoài, và chẳng có cách nào khiến vẻ ngoài xinh đẹp không tàn phai trước thời gian. Nhưng khi ta còn trẻ, có điều kiện khiến mình đẹp hơn, có can đảm, sao lại không dám làm đẹp cho chính mình? Còn nếu vẻ bề ngoài không đẹp, lại không có điều kiện thì mình đẹp bằng cách khác.

Với em, em làm đẹp cho chính mình. Em nghĩ rất đơn giản, vì mình không giỏi giang thông minh nên bù lại phải xinh đẹp, vậy thôi. Còn với những cô gái vốn giỏi giang thông minh rồi, nếu xinh đẹp nữa thì quá hoàn mỹ, nếu không, tài giỏi đã là vẻ đẹp của cô ấy rồi!".

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 7.

"Tôi là người đơn giản, nghĩ rằng không giỏi giang thì phải thật xinh đẹp để bù lại".

Hiện tại, Tâm khá hài lòng với vẻ bề ngoài của mình. Cuộc sống của cô sau phẫu thuật thẩm mỹ cũng khởi sắc hơn. Tâm đang làm chủ một cửa hàng nho nhỏ kinh doanh quần áo nữ với doanh thu trên dưới 100 triệu/tháng và đã có thể chủ động tài chính, bố mẹ không phải chu cấp như trước nữa.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh xinh đẹp của cô gái trẻ này nhé!

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 8.

Gương mặt ưa nhìn đã mang lại cho Tâm nhiều lợi thế trong việc kinh doanh.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 9.

Tâm tin rằng, phụ nữ không nên để mình xấu xí, dù hoàn cảnh cuộc sống có xập xệ đến đâu.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 10.

Cô đã xóa hết những hình ảnh của quá khứ, vì muốn tự nhớ về mình xinh xắn, dễ thương như hiện tại.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 11.

"Trí tuệ cũng là một loại nhan sắc, nhưng khó nhìn thấy hơn nhan sắc bề ngoài"

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 12.

"Nếu không may mắn xinh đẹp tự nhiên, phụ nữ hãy tìm cách khác để khiến mình đẹp, nhưng cần có chừng mực"

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 13.

Cuộc sống của Tâm chưa có những bước ngoặt nhờ thay đổi diện mạo...

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 14.

... nhưng cô tin, khi phụ nữ tự tin và hạnh phúc, thành công sẽ tự đến.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 15.

Bỏ ra 50 triệu để thu về tự tin, cũng đáng đấy chứ?

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 16.

Hõi "chị em cây khế" mỗi người mỗi vẻ.

Xấu xí là tội lỗi lớn nhất của phụ nữ, cô gái trẻ đập đi xây lại, phẫu thuật thẩm mỹ để yêu đời - Ảnh 17.
"Em thấy lạ khi nhiều người sở hữu vẻ đẹp tự nhiên thường nói lời cay đắng với vẻ đẹp dao kéo. Sao thế nhỉ? Phụ nữ phải cùng nhau xinh đẹp, hướng dẫn nhau làm đẹp chứ đừng dìm nhau xuống!"

Theo Trí Thức Trẻ

PTTM

PTTM thành hotgirl

phẫu thuật thẩm mỹ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.