- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái có vết bớt đen khổng lồ trên khuôn mặt, gần 3 năm sau diện mạo thay đổi ra sao?
Cô bé đã có sự thay đổi diện mạo khiến nhiều người ngỡ ngàng.
- Con có 2 hành động kỳ quặc này thì bố mẹ đừng sợ: Không phải bệnh tâm thần mà là DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI THÔNG MINH
- Biểu hiện cho thấy trẻ bị tự ti đến “mặc cảm”, cha mẹ cần làm gì để giúp trẻ vượt qua
- Dạy 3 con gái theo kiểu "không giống ai", ông bố người Việt lên cả truyền hình Úc: Kết quả 10 năm sau gây ngỡ ngàng
Ngay từ khi mới chào đời vào tháng 3/2019, bé Luna, con gái của cặp vợ chồng trẻ Carol Fenner (35 tuổi, Florida, Mỹ) và Thiago Tavares (32 tuổi) đã có một vết bớt lớn màu đen trên mặt. Qua chẩn đoán, bác sĩ da liễu kết luận vết đen đó không phải là ung thư mà đơn thuần là một vết bớt bẩm sinh khổng lồ mà thôi.
Được biết, có khoảng 1% trẻ sơ sinh có vết bớt bẩm sinh nhưng với hình dạng khổng lồ của Luna thì tỉ lệ này chỉ có 1/20.000. Nguyên nhân gây nốt hắc tố bẩm sinh có thể do yếu tố di truyền hoặc nhiều yếu tố gia đình khác chưa xác định.
Từ khi mới chào đời, bé Luna đã có vết bớt to khổng lồ trên khuôn mặt.
Vẻ ngoài kì lạ của cô bé đã khiến nhiều người cảm thấy tò mò. Thay vì động viên, một số người lại nói những lời không hay. Thậm chí, khi đi dạo phố, có người còn tiến đến gần hỏi Carol Fenner liệu bệnh của con gái có lây không. Thương Luna, 2 vợ chồng Carol Fenner nghĩ mọi cách để chứng tỏ tình yêu vô bờ với con, bù đắp để con có tuổi thơ chẳng thua kém những đứa trẻ khác.
Họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và cùng đeo mặt nạ màu đen y hệt vết bớt trên mặt con gái. Hành động này khiến nhiều người cảm động và hết lòng ủng hộ. Carol Fenner tiết lộ, gia đình nhỏ liên tục nhận thư và ảnh động viên trên khắp thế giới. Những người này không ngại vẽ vết bớt giống hệt Luna lên mặt để truyền cảm hứng tích cực cho 2 vợ chồng. Một thời gian sau, Carol Fenner dường như tìm được hi vọng mới khi một bác sĩ phẫu thuật người Nga đã đồng ý hỗ trợ chữa trị cho Luna.
Cô bé của hiện tại, sau khi đã thực hiện chữa trị.
Những vết bớt dường như đã mờ dần. Bé Luna lúc nào cũng vui vẻ và vô cùng đáng yêu.
Hành trình chữa bệnh cho con tuy gian nan nhưng bố mẹ bé lúc nào cũng lạc quan và cố gắng.
Hiện tại, Carol Fenner và con gái đang trong quá trình phẫu thuật loại bỏ vết bớt trên mặt. Để có được làn da bình thường như những đứa trẻ khác, Luna phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ở nước ngoài. Trong những chuyến đi dài ngày đó, Carol Fenner phải một mình chăm con và lo đủ loại giấy tờ. Tuy nhiên, dù khó khăn thế nào, cô cũng nỗ lực hết mình để con không bị mặc cảm khi lớn lên.
Carol Fenner và con gái đã ra nước ngoài không dưới 5 lần, cùng với đó, các vết đen trên mặt đang giảm dần. Dù có chút khác biệt so với những đứa trẻ khác, thế nhưng Luna vẫn rất hòa đồng với các bạn, bé luôn chơi một cách vui vẻ và hồn nhiên. Trên trang cá nhân, Carol Fenner cũng thường xuyên cập nhật ảnh hay đăng tải video về quá trình đi chữa bệnh của con gái.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Làm mẹ6 giờ trướcMột bà mẹ đã đưa ra lời cảnh báo đến mọi người sau khi con trai suýt mất mạng vì một vật dụng quen thuộc trong nhà.
-
Làm mẹ1 ngày trướcTrẻ em chắc chắn nhớ ăn món tráng miệng hoặc chơi điện tử trên máy tính bảng, nhưng còn việc dọn đĩa hoặc thu gọn đồ đạc thì thường bị... bỏ quên.
-
Làm mẹ1 ngày trướcNgày nay, chủ đề về EQ được các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.
-
Làm mẹ1 ngày trướcCó những thói quen của cha mẹ tưởng là xấu nhưng thực chất lại mang đến ảnh hưởng tích cực cho con cái.
-
Làm mẹ2 ngày trướcChị Lê Ngọc than thở: “Con học lớp 12 rồi nhưng ngoài sách vở ra, không biết làm một việc gì. Mẹ nhờ rửa bát thì kêu mệt, nấu ăn thì càng không...".
-
Làm mẹ3 ngày trước“Mẹ nhận ra là mặc dù chúng mình yêu nhau rất nhiều nhưng lại chẳng mấy khi có được những phút giây tâm tình lãng mạn thường xuyên như vậy. Lỗi tại mẹ, yêu con nhưng đôi lúc chỉ để trong lòng, chỉ hành động và ít khi bày tỏ".